thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Vô địch trong tầm tay

02/01/2010 18:57 GMT+7

Vừa đến cửa văn phòng, bầu Thanh hét lên: - Thắng lợi rồi, thành công rồi các bạn ơi! Phải mở tiệc ăn mừng ngay chiều nay. Đây là thành công lớn nhất trong đời tôi. “Bẻ cong chân lý” sao được, mấy cái ông vờ-phờ-phờ…

(TT&VH cuối tuần) - Vừa đến cửa văn phòng, bầu Thanh hét lên:

- Thắng lợi rồi, thành công rồi các bạn ơi! Phải mở tiệc ăn mừng ngay chiều nay. Đây là thành công lớn nhất trong đời tôi. “Bẻ cong chân lý” sao được, mấy cái ông vờ-phờ-phờ…

- Có chuyện gì mà ông anh “phởn” thế, nói cho tụi tôi chia vui với nào - tôi vội cắt ngang lời ông.

- Mấy chú không biết sao? Bộ Tư pháp đã “bác” cái quyết định chỉ cho 1 cầu thủ nhập ngoại vào sân trong giải VĐQG 2010 của vờ-phờ-phờ rồi, giờ có bao nhiêu cầu thủ nhập ngoại đều được vào sân tất. Vui ơi là vui. Đây này, chú mày đọc đi rồi ta sẽ nói chuyện. Mình sắp phát điên vì vụ nhập tịch cho 6 cầu thủ ngoại, ai ngờ trời có mắt. Ông trời… Bộ Tư pháp thật sáng suốt, đâu có như mấy ông vờ-phờ-phờ...


Minh họa: Lê Trí Dũng

Tôi đọc ngấu nghiến tờ báo thể thao ông đưa cho. Đọc xong tôi bắt tay ông:

- Chúc mừng ông anh, chúc mừng CLB chúng ta. Phen này thì chức vô địch nằm trong tay chúng ta rồi. Ra sân với 9 cầu thủ ngoại và 2 cầu thủ nội xuất sắc nhất đội, đội nào sẽ chống lại nổi chúng ta nhỉ? Ông anh tài thật, liều mà ăn người. Nhập tịch 1-2 cầu thủ ngoại đã là ghê, ai đời dám nhập tịch đến 6 cầu thủ. Liều, liều đến thế là cùng. Liều nhưng mà… tài. Làm sao mà ông anh nghĩ ra “chiêu” ấy?

- Tôi học tập người Nhật, ấy là liều nhưng có tính toán. Chú có thấy trên mọi nẻo đường ở nước ta, khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật” kẻ đầy các bức tường không? Vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Chúng ta chỉ thực hiện câu khẩu hiệu ấy một cách nghiêm túc và có sáng tạo, thế thôi. Mấy anh vờ-phờ-phờ “úm” thiên hạ sao được...

Thái độ của bầu Thanh rất đúng với câu tục ngữ “đánh được người mặt đỏ như vang”. Ấy thế mà mấy hôm trước, sau khi vờ-phờ-phờ ra tuyên bố chỉ cho 1 cầu thủ nhập tịch vào sân, nét mặt ông ấy cũng đúng với vế sau của câu tục ngữ “không đánh được người mặt vàng như nghệ”.

Ông nói tiếp:

- Đương kim vô địch ư? Á quân “Chelsea Việt Nam” ư? Không là gì so với chúng ta nhé. Bây giờ thì mang Cúp về chỉ là việc của HLV. Ông ấy mà không làm ăn gì được với đội hình toàn… sao đen thì liệu hồn. “Thôi giữ chức” như chơi, cậu hiểu không. Này, cậu thông báo cho HLV trưởng, chiều nay sau khi tập thì kéo nhau đến nhà hàng Hoa Viên nhé. Chúng ta sẽ ăn mừng chức vô địch sớm.

Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN