Sự việc lãnh đạo SHB.ĐN bắt cầu thủ U21 đang trong diện hợp đồng đào tạo trẻ, phải ký thêm một bản hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp có thời hạn đến 26 tuổi, đang gây bức xúc cho cầu thủ và phụ huynh có con em bị “trói”.

|
Góc nhìn: Trẻ con bây giờ khôn thật ! Ra đường, thi
thoảng lại nghe người lớn nhận xét “Trẻ em bây giờ khôn thật”. Có người
hoài niệm về chuyện ngày xưa con trẻ hồn nhiên, ngây thơ hơn. Ở môn
bóng đá, thi thoảng cũng nghe người lớn ta thán rằng cầu thủ (trẻ con)
bây giờ khôn và quái quá, chỉ nghĩ đến tiền. “Mới nứt mắt, có tí tài là
nghĩ đến việc rời CLB, quên đi công lao đào tạo cũng như coi nhẹ màu cờ
sắc áo, tiếng gọi quê hương”. Quan chức
SHB.ĐN cũng than vậy khi ép các cầu thủ U21 ký vào bản hợp đồng cống
hiến đến năm 26 tuổi. Thế mà vẫn có 4 anh “khôn quá”, không chịu ký làm
hỏng đại sự. Thực ra, tất cả U21 SHB.ĐN đều khôn cả, đã thấy sự bất ổn
trong bản hợp đồng. Họ cũng đã biết nghĩ đến những pha chuyển nhượng
với phí lót tay bạc tỷ, nếu quá 23 tuổi và không ràng buộc với CLB cũ.
Nhưng, do người lớn của SHB.ĐN khôn hơn, không cho cầu thủ có thời gian
để nghiên cứu hợp đồng mới, lại đe bắt đền bù hợp đồng, nên lính trẻ
nghe theo. Có nhiều cách
để dạy dỗ cầu thủ trẻ về tình yêu và trách nhiệm với bóng đá quê
hương. Cầu thủ nhận thức được điều đó mới là sự ràng buộc chặt nhất.
SHB.ĐN đã chọn giải pháp vừa trái luật, vừa phản giáo dục, lại gây tiền
lệ xấu. Nếu làm một
cuộc trắc nghiệm với các cầu thủ U trong cả nước về ước mơ sau này thì
ngoài việc được gọi vào ĐTQG, chắc chắn ai cũng mơ được ký hợp đồng bạc
tỉ. Đấy là thực
tế, chẳng trách các em suy nghĩ sau này rời khỏi CLB kiếm tiền tỉ dễ
dàng, bởi thị trường chuyển nhượng ở VN là vậy. Nhiều tuyển thủ QG cũng
gây sốc với những bản hợp đồng “bom tấn”, thậm chí có cả điều tiếng.
Như trường hợp Việt Thắng ra Ninh Bình đang gây ồn ào. Ngay cả HLV
Calisto nữa, cũng biết làm sao để mình chiếm thế tiện lợi. HLV trưởng
ĐTQG đang khiến VFF và T&T.HN té ngửa vì vẫn còn là người của ĐT.LA. Với bóng đá VN, có lẽ phải dùng cụm từ: “Người lớn bây giờ khôn thật”! NGỌC HÒA |