Trong một căn phòng tại Villa Park, Stiliyan Petrov ngồi ở một cái bàn vây quanh là những thính giả trẻ tuổi bị khuyết tật thể chất đang háo hức nêu ra các câu hỏi cho anh về những nơi mà Petrov đã đi qua, những điều anh trải nghiệm.
(TT&VH) - Trong một căn phòng tại Villa Park, Stiliyan Petrov ngồi ở một cái bàn vây quanh là những thính giả trẻ tuổi bị khuyết tật thể chất đang háo hức nêu ra các câu hỏi cho anh về những nơi mà Petrov đã đi qua, những điều anh trải nghiệm. Tiền vệ người Bulgaria nói cầu thủ bóng đá thực ra không được du ngoạn nhiều trong các chuyến du đấu, nhưng các thính giả của anh vẫn rất háo hức.
“Có nơi nào mà chú thấy không thích không?”. Petrov nhắc đến một quốc gia ở vùng Caribe mà anh thấy thức ăn không ngon. Một cậu bé 13, 14 tuổi đứng lên và nói rằng mẹ cậu đến từ một nước nhỏ ở vùng Caribe và nhờ tiết kiệm tiền, mẹ con cậu có thể về thăm gia đình ba năm một lần, “và cháu nghĩ thức ăn ngon đấy chứ”, cậu bé nói. “Chú phải cho nó một cơ hội chứ”. Đó có vẻ là một lời khuyên hơn là sự phản đối và Petrov đáp lại bằng cái gật đầu đồng tình. Khi được hỏi về Bulgaria, tiền vệ của Aston Villa nói về tình yêu của anh với quê hương và nhớ lại một phim tài liệu của BBC về các trại trẻ mồ côi ở đó, cũng như sự thật là những trẻ em khuyết tật tại Bulgaria không nhận được sự chăm sóc như ở Anh.
Thủ quân của Aston Villa Stiliyan Petrrov
Một trong các em gái trong nhóm hỏi liệu em và bạn bè có thể làm gì để giúp những người cùng cảnh ngộ ở Bulgaria. Bé gái cũng nói em muốn hy vọng một ngày nào đó được đến nhà hát opera ở Sydney và kể em từng mơ những giấc mơ về kỳ quan đó. “Một câu hỏi hay, nhưng chú không chắc lắm về câu trả lời. Chú không biết, chú sẽ phải nghĩ về điều đó”.
Sau cuộc nói chuyện, Petrov giải thích: “Tôi gặp khó khăn vì tôi không chờ đợi một câu hỏi như thế từ các em nhỏ. Khi tôi còn nhỏ và bắt đầu sự nghiệp tại CSKA Sofia, tôi cũng như những cậu nhóc khác, ngủ muộn, tiệc tùng thâu đêm và không quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Một hôm, HLV Stojko Mladenov kéo tôi sang một bên và nói: “Nghe này nhóc, cậu có khả năng, nhưng nếu không có tấm lòng, cậu sẽ chẳng làm được gì”. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại nói điều đó với tôi. Tôi đã suy nghĩ và thấy ông ấy đúng. Tôi từ bỏ nhiều bạn bè, tập trung toàn bộ cho bóng đá. Điều Stojko nói với tôi là khi có tấm lòng, tôi sẽ chiến đấu cho những gì tôi muốn và không bỏ cuộc”.
Thủ quân mẫu mực
10 năm gắn bó của Petrov với bóng đá trên đảo Anh đã thể hiện điều đó. Celtic trả 2,8 triệu bảng để đưa anh về Scotland từ CSKA năm 1999 khi anh mới 19 tuổi và không nói được một từ tiếng Anh nào. Không hiểu anh muốn gì và khả năng tài chính đến đâu, đội bóng Scotland quyết định đề nghị anh thuê một căn hộ bốn phòng cao cấp ở Glasgow mà Petrov không cần và không trả nổi tiền: một chàng trai chưa bao giờ tự chăm sóc cho bản thân.
Căn hộ mới của Petrov có một máy giặt cực kỳ hiện đại nhưng không ai chỉ anh cách sử dụng, thế nên chàng trai Bulgaria đành giặt quần áo trong bồn rửa mặt. Bếp ăn cũng thuộc loại đắt tiền nhất, nhưng Petrov chỉ làm mỗi việc là nướng bánh mì bằng lò vi sóng. Dù có 4 phòng ngủ, anh vẫn mua một chiếc ghế sofa và ngủ ở phòng khách. Sau 2 tháng ở Glasgow, hóa đơn điện thoại của Petrov là 6.000 bảng.
Một hôm sau khi tập luyện, anh nằm trên sàn phòng khách, hoàn toàn cô đơn và bắt đầu khóc một mình. Petrov muốn trở về nhà ở Bulgaria và không quan tâm ngay cả nếu không được chơi bóng nữa. Sau đó anh mô tả trải nghiệm những ngày đầu ở Glasgow như một cú sốc về tinh thần, nhưng cuối cùng Petrov đã vượt qua được. Năm đầu tiên ở Celitc rất khó khăn, nhưng Petrov không bỏ cuộc trước thách thức và với sự giúp đỡ tuyệt vời từ một người bạn là dân địa phương, Brian Wilson, anh bắt đầu tỏa sáng. Việc học tiếng Anh cũng tiến triển hơn với những câu chuyện cùng Wilson quanh những chiếc xe bán hamburger dạo ở Glasgow.
Dưới sự dẫn dắt của Martin O’Neill, Petrov trải qua 7 mùa giải đầy ấn tượng với Celtic, giành 4 chức vô địch Scotland và 3 cúp quốc gia. 3 năm trước, anh là chữ ký đầu tiên của O’Neill ở Aston Villa. “Mọi người nói tôi đến Villa vì Martin O’Neill ở đó nhưng chủ yếu là tôi muốn một thách thức mới. Vả lại, tôi suýt đến với Harry Redknapp ở Portsmouth lúc Martin đặt vấn đề. Tôi rất yêu Celtic, giờ vẫn còn yêu, nhưng đã ở đó được 7 năm rưỡi và đến lúc thay đổi”. Petrov mất một khoảng thời gian để thích nghi với tốc độ cao và lối chơi nhiều thể lực ở Premier League, nhưng kể từ mùa trước anh đã là một trụ cột không thể thiếu của Villa trong mùa giải họ chơi hay nhất suốt một thập kỷ qua.
Sau khi Martin Laursen tuyên bố từ giã sự nghiệp và Gareth Barry sang Manchester City, Petrov nhận chiếc băng đội trưởng. Mục tiêu bây giờ là Champions League: “Xếp thứ 6 hai mùa liên tiếp, chúng tôi đang rất nỗ lực. Điều đó sẽ xảy ra, mùa này hoặc mùa tới nữa. Chúng tôi từng dẫn trước Arsenal 11 điểm ở mùa trước nhưng rồi lại để mọi chuyện tuột khỏi tay. Điều đó thật buồn, nhất là trong nửa sau mùa giải khi chúng tôi không thắng nổi một trận nào, nhưng mùa này sẽ khác”. Thất bại 0-3 ngay chính đối thủ trực tiếp đó vào tối Chủ nhật ở Emirates là một cú sốc với Petrov, nhưng chưa phải là thảm họa khi mà cùng với Ashley Young, James Milner và Gabriel Agbonlahor, Villa của Petrov sẽ tiếp tục vững bước trên đường chinh phục.
|
Người Bulgaria ở Premier League
Stiliyan Petrov hiện là cầu thủ Bulgaria được trọng dụng nhất ở Premier League. Hai đồng hương của anh, cũng là những tuyển thủ Bulgaria, Martin Petrov và Dimitar Berbatov, đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại Manchester City, Martin Petrov gần như mất hút trên băng ghế dự bị và chỉ có cơ hội ra sân trở lại sau khi tân HLV Roberto Mancini đến Manchester. Còn ở Old Trafford, Alex Ferguson có vẻ không còn tin tưởng Berbatov nữa. Chân sút trị giá 30 triệu bảng này thường xuyên phải ngồi dự bị khi M.U chơi với 1 tiền đạo. Ngay cả trong trường hợp xuất phát với 2 cầu thủ trên hàng công, lựa chọn của Ferguson trong thời gian gần đây thường là Michael Owen và Wayne Rooney. |
Trần Trọng