Chẳng riêng gì HLV Calisto đang cảm thấy bối rối, ngay cả VFF cũng rất khó xử vì mối quan hệ zích zắc giữa HLV Calisto với ĐT.LA và T&T HN.

|
Sổ tay: “Bom nổ” Khi tất cả đều nghĩ rằng HLV Calisto đang là người của bầu Hiển thì bất ngờ bầu Thắng quăng “quả bom”: Ông “Tô” vẫn là người của ĐT.LA đến năm 2011. Tuyên bố đó chẳng khác một tiếng sét giữa trời quang. Nó cày xới nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Tại sao phải đến thời điểm này, ông Thắng mới quyết định đưa ra lời tuyên bố đó? Nếu không có ý định khác, bầu Thắng ngại ngần gì mà không sớm xác định chủ quyền của mình trong việc sở hữu HLV trưởng hai ĐTQG VN. Kể cả những lúc bầu Hiển lên báo tuyên bố như thể đã nắm trong tay bản hợp đồng với ông “Tô”, có cho phép HLV này tiếp tục dẫn dắt bóng đá VN hay không, phía Gạch vẫn im như thóc. Bầu Hiển thực sự không biết mối ràng buộc giữa HLV Bồ Đào Nha với ĐT.LA ngoài tình cảm, bản hợp đồng còn hiệu lực, nên bị “bất ngờ”. Cũng có thể lắm. Mấy tháng nay, mối quan hệ giữa bầu Hiển với vị HLV người Bồ Đào Nha như môi với răng. Nếu hai bên không đả động gắn bó với nhau, mới lạ! Và quả bom của ông Thắng đã nổ ? Tất cả vẫn còn nhiều bí ẩn. Xem ra, ông thầy đã quá rành bóng đá VN như HLV Calisto vẫn còn nhiều bí hiểm như... phù thuỷ! Cũng như không hổ danh ông Thắng, dù “Gạch” đang thất thế, vẫn chứng minh là một trong những bậc khai quốc công thần của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. NGỌC HÒA |