Bayern sắp đi tập huấn mùa Đông, nhưng GĐTT Christian Nerlinger lại đưa ra một thông điệp có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyến đi ấy: “Từ nay cho đến khi đợt tập huấn kết thúc, sẽ không ai được nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng cả".
(TT&VH) - Còn hơn một tuần nữa là đến ngày Bayern khởi hành sang Dubai để tập huấn mùa Đông, nhưng GĐTT Christian Nerlinger lại đưa ra một thông điệp có vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyến đi ấy: “Từ nay cho đến khi đợt tập huấn kết thúc, sẽ không ai được nhắc đến chuyện gia hạn hợp đồng cả. Chúng tôi muốn tập trung hoàn toàn cho việc tập luyện để hướng tới giai đoạn lượt về”.
Phát ngôn cứng rắn ấy có lẽ chẳng khiến Luca Toni, người gần như chắc chắn sẽ đến Roma vào tháng Một, bận tâm, nhưng đủ sức làm cho một cơ số các thành viên khác của đội bóng tiu nghỉu. Cuối mùa giải này, hợp đồng của cả hai thủ thành Michael Rensing và Hans-Jorg Butt, hậu vệ Daniel Van Buyten, tiền vệ Mark Van Bommel và Hamit Altintop sẽ đáo hạn, và phát biểu của Nerlinger chẳng khác nào việc tuyên bố mời chào các CLB nhảy vào giành giật…miễn phí chữ ký của họ (sáu tháng trước khi kết thúc hợp đồng, bất kỳ CLB nào cũng có thể tự do tiếp cận và thương lượng với các cầu thủ)
Van Bommel và Van Buyten đang chơi rất xuất sắc, nhưng họ vẫn chưa được gia hạn hợp đồng
|
Đó là sự bình thản khá khó hiểu của Bayern, bởi trong số đó, Butt, Van Buyten và Van Bommel vẫn đang là những trụ cột khó thay thế. Butt là thủ thành số một, trung vệ Van Buyten chẳng những là một hòn đá tảng ở hàng hậu vệ mà còn là một tay săn bàn trong các tình huống cố định rất “duyên” (đã có 5 bàn mùa này), còn Van Bommel là tiền vệ trụ duy nhất trong sơ đồ kim cương mà Louis Van Gaal đang áp dụng rất thành công cho Bayern. Thứ chống lại họ chỉ có một: Tuổi tác. Butt đã 35 tuổi, Van Buyten 31, Bommel 33, đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Altintop (27) và Rensing (25) thì coi như không tính, bởi họ không chứng tỏ được năng lực của mình từ lâu rồi.
Và vì vậy, chưa chắc phát ngôn của Nerlinger chỉ là “nói cho vui”. Trong đội hình Bayern hiện tại, những người trẻ tuổi đang dần khẳng định được tầm vóc của mình (trung vệ Holger Badstuber, tiền vệ Thomas Mueller) và sắp tới, Bayern đang “tăm tia” một loạt những đích ngắm trẻ trung khác: Manuel Neuer (Schalke) hoặc Rene Adler (Leverkusen) cho vị trí thủ môn, Phillipe Senderos (Arsenal) đá trung vệ và Stefan Kiessling (Leverkusen) cho vị trí tiền đạo. Dĩ nhiên, việc níu giữ những nhân tố già cỗi là điều chẳng mấy quan trọng.
Mặt khác, Bayern chưa bao giờ là một đội bóng thiết tha giữ cầu thủ cả (đến Michael Ballack cũng chuyển sang Chelsea với tư cách cầu thủ tự do khi hết hợp đồng). Và khi những cầu thủ ấy đã già, họ càng chẳng có lý do gì để cuống cả lên khi tháng Một tới. Có lẽ đó chẳng phải thời gian để tập trung tập luyện lẫn gia hạn hợp đồng, mà là để mua vào ồ ạt thì đúng hơn.
An Linh