
K.Khánh Hoà trước mùa giải mới: Đọ tiền ư, chơi luôn!
Một HLV có năng lực cùng một lực lượng không phải tồi, vậy mà K.Khánh Hoà chỉ giành vị trí thứ 8 chung cuộc mùa giải 2009.
(TT&VH) - Một HLV có năng lực cùng một lực lượng không phải tồi, vậy mà K.Khánh Hoà không thành công, chỉ giành vị trí thứ 8 chung cuộc mùa giải 2009. Đã vậy, với cú rơi tự do đầy tai tiếng cuối mùa khiến khán giả càng đau vì đội bóng của họ chưa “thành nhân”.
Từ nỗi đau chưa nguôi
Chặng đầu mùa giải 2009, Khánh Hoà đã trình diện một lối chơi thực dụng khi tuyến trên chỉ cắm một tiền đạo còn từ khu trung tuyến trở xuống dày đặc cầu thủ. Những bài phản công nhanh của họ như lập trình: cầu thủ đan bóng ít chạm, chắc chắn bên sân nhà và thường đẩy cao tốc độ bên phần sân đối phương. Cho dù mũi nhọn Quang Hải chấn thương liên miên, nhưng đội bóng phố biển không quá suy yếu. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã chuẩn bị nền thể lực khá tốt cho học trò. Cộng với sự máu lửa, lượt đi K.KH đã làm nghiêng ngả không ít biểu tượng. Nếu họ hạ gục được SHB.ĐN vòng 12, phố biển thời điểm đó tiếm ngôi vị số một của thầy trò Huỳnh Đức. Lúc ấy, không biết cục diện ở V-League sẽ thế nào ở tốp trên. Chỉ biết rằng, đấy là canh bạc lớn mà ban lãnh đạo CLB dốc hết vốn. Chỉ thắng được SHB.ĐN, họ mới đánh giá được K.KH có khả năng cạnh tranh chức vô địch hay không. Chủ tịch CLB K.KH Lê Tiến Anh nói thẳng đến nước ấy ông chẳng tiếc gì, kể cả bơm tiền cật lực để đua tranh với tất cả các đại gia trong cuộc đua đến ngôi vua.
Khánh Hòa nổi tiếng “ki bo” giờ tuyên bố sẽ vung tiền. Lạ! - Ảnh:VSI
Kết quả thua trận, từ cầu thủ đến BHL đều “chán nản”. Đấy cũng là phản ứng tự nhiên, khi sự kỳ vọng quá cao, đổi lại sự hụt hẫng. Bóng đá ta, có nhiều trận thua có tính bước ngoặt cho tinh thần và thành tích cả mùa giải. K.KH cũng vậy. Vòng sau họ ra thua to QK4, và khởi đầu cho một chuỗi thành tích không gì thất vọng hơn.
Đến chuyện phải làm mới mình
Mùa giải này, K.KH đặt mục tiêu có huy chương. Trên thực tế, dù 2 năm mất 5 vị trí trụ cột nhưng bộ khung của họ vẫn đủ sức làm gờm thiên hạ. Vẫn có 3 tuyển thủ QG: Quang Hải, Tấn Tài, Văn Phong. Jonathan và Issifu nhập tịch sẽ nâng con số ngoại binh ra sân lên 5. Có nghĩa, nếu thực sự khát vọng rũ bỏ phận ngựa ô, K.KH vẫn có quyền mơ lần đầu có huy chương ở giải VĐQG với lực lượng hiện tại.
Nhìn lại 4 mùa lên chơi ở giải chuyên nghiệp trở lại đây, ngoài phong độ, K.Khánh Hoà vẫn thiếu sự ổn định về tâm lý. Có thể lực lượng họ trẻ nhiều, nhưng cơ bản, tư duy làm những điều to tát vẫn chưa bén sâu trong mỗi cầu thủ. Cầu thủ đa phần là lành, nhưng hay bị dao động một khi gặp biến cố kiểu như trận thua SHB.ĐN (vòng 12), hay khi những ngôi sao lần lượt ra đi.
Phản ứng dây chuyền càng nhanh, một khi có vài thành viên trụ cột trở chứng. Lượt về mùa giải 2009, K.KH đã bục cả 3 tuyến, từ nội đến ngoại binh khiến lãnh đạo đã phải thoả hiệp để quân chịu đá.
Và trong những điều phải “nhún” với cầu thủ, đấy là đáp ứng yêu cầu về lương, thưởng, tiền lót tay. Một chuyện bình thường với bóng đá ta, nhưng vẫn được coi là khó chấp nhận ở Nha Trang.
Khánh Hòa sẽ dốc tiền ra chơi
V-League đang trong cuộc chạy đua tiền bất tận, ai đứng ngoài dòng chủ lưu đó, hoặc không đáp ứng được, coi như thất bại là cái chắc. Để chinh phục được ngôi vô địch, càng tốn rất nhiều tiền. Cứ đơn giản thế này, muốn vô địch thì thành tích (thắng) phải cực tốt. Đã mang danh ứng cử viên thì một trận thắng không thể thưởng theo kiểu như anh làng nhàng. SHB.ĐN vô địch bầu Hiển phải chi tổng 50 tỷ cho cả mùa. K.KH có dám chi chừng ấy tiền không?
Trao đổi Chủ tịch CLB K.KH- Lê Tiến Anh, ông tỏ ra rất quyết tâm mùa giải tới. “mùa giải 2010 sẽ không ngán đọ tiền với bất cứ đội nào. 50 tỷ chúng tôi cũng chơi”.
Bóng đá K.KH qua bao tháng năm từ việc bị đeo biệt hiệu “vua trụ hạng”, nay lại đến “ngổ ngáo”. Với một đội bóng còn đậm màu cờ sắc áo, nếu một lần vô địch hay khiêm tốn thôi, có huy chương, sẽ tác động rất lớn đến cảm hứng của bóng đá địa phương này.
Cuộc sống cũng vậy, có những đại công bắt nguồn từ một chiến công!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN