
V-League: HA.GL hụt hơi?
Những nỗ lực kéo ngôi sao làm bóng Thonglao trở lại với Pleiku, đang đi vào ngõ cụt. HA.GL vốn đã mất Lee Nguyễn trước đó, giờ cũng đang gặp khó trong việc giữ chân ngôi sao cuối cùng.
(TT&VH) - Những nỗ lực kéo ngôi sao làm bóng Thonglao trở lại với Pleiku, đang đi vào ngõ cụt. HA.GL vốn đã mất Lee Nguyễn trước đó, giờ cũng đang gặp khó trong việc giữ chân ngôi sao cuối cùng, khi Muang Thong United đang trải thảm đỏ để mời đội trưởng tuyển Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2008 trở lại với xứ Chùa Vàng. “Gỗ” dù có mối quan hệ rất tốt với các CLB Thái, nhưng cũng khó cưỡng, bởi Thonglao chính là người đặt vấn đề ra đi.
Theo kênh thông tin không chính thức, bắt đầu từ mùa giải 2010, Thai-League sẽ thả cửa cho các ngoại binh. Theo đó, một đội bóng có thể dùng tối đa 5 cầu thủ nước ngoài cùng lúc. Các ngôi sao Thái đang phiêu bạt ở nước ngoại, cũng được gọi về, để tăng chất cho giải VĐQG. Người Thái muốn đòi lại vị thế số 1 khu vực bằng cách này và cái tên Thonglao là một phần trong kế hoạch.
Thonglao đang khát khao được hồi hương - Ảnh:VSI
Thonglao vốn đã không hạnh phúc ở HA.GL từ độ 2 năm đổ lại, khi đội bóng liên tục thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch V-League. Bản thân ngôi sao người Thái cũng đã hơn một lần công khai nguyện vọng được hồi hương, để ổn định cuộc sống gia đình và cống hiến cho ĐTQG nước này. Đó là yêu cầu rất có thể thông cảm đối với một ngôi sao cỡ Thonglao, sau 3 mùa cống hiến cho HA.GL.
Đã có tin, người của “Gỗ” muốn “chào” Thonglao đến gần chục tỷ, cho 3 năm hợp đồng tiếp theo, cùng mức lương không thua kém bất cứ ngôi sao ngoại hạng nào đang chơi bóng trên dải đất hình chữ S, nhưng Thonglao vẫn cứ ngập ngừng. Xét thực lực của đội bóng, cùng những kế hoạch chiêu mộ hiền tài có phần mơ hồ, Thonglao hay bất cứ ngôi sao nội nào băn khoăn là điều dễ hiểu.
Quyết định cho sử dụng không hạn chế các ngoại binh nhập tịch, có thể sẽ mở ra “con đường máu” cho HA.GL. Nhưng, nếu họ mất Thonglao, Gỗ sẽ khó bù đắp. Vì nhà vô địch không chỉ gồm toàn những “công nhân đá bóng” được. Đó là điều chắc chắn!
So với kế hoạch chuẩn bị của rất nhiều các CLB giàu tham vọng khác, vẻ như HA.GL đang đuối thật sự, dù có là “ăn xổi”.
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN