Trong số những HLV ở Premier League mùa giải này, có lẽ Avram Grant là người thấu hiểu nhất hoàn cảnh của Gianfranco Zola.
(TT&VH) - Trong số những HLV ở Premier League mùa giải này, có lẽ Avram Grant là người thấu hiểu nhất hoàn cảnh của Gianfranco Zola. Lý do rất đơn giản: khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt Portsmouth, chiến lược gia người Israel biết thừa ông sẽ phải đối mặt với những khó khăn giống như người đồng nghiệp trẻ tuổi đang phải chịu đựng.
Và chính vì thế, 90 phút ở Upton Park đêm nay sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai kẻ đang lâm vào cảnh khốn cùng. Cả Portsmouth và West Ham đều è cổ với gánh nặng tài chính, đều phải bán đi những ngôi sao sáng giá nhất còn sót lại, đều bị chấn thương hoành hành đối với các trụ cột. Và thật dễ hiểu khi càng vùng vẫy, họ lại càng trở thành đối tượng để những đội bóng xếp trên “đánh hội đồng”. Chỉ kém West Ham một điểm trên BXH, Portsmouth chắc chắn sẽ phải hướng tới một chiến thắng, vì chỉ có thế mới giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng đáng ghét. Nên nhớ, trong lịch sử Premier League, chỉ có West Brom (mùa 2004/05) là trụ hạng thành công sau khi kết thúc lượt đi ở vị trí cầm đèn đỏ.
Zola đang phải vất vả chèo lái "con tàu" West Ham trong cơn sóng gió
Không ai có thể phủ nhận những nỗ lực của West Ham và Portsmouth. Cuối tuần trước, West Ham từng khiến đại gia Chelsea phải trầy trật mới ra về với 1 điểm. Trong khi đó, Portsmouth còn gây ấn tượng hơn với chiến thắng 2-0 trước Liverpool. Nếu như niềm tin của West Ham được trao cho bản lĩnh và tài năng của Zola, người từng giúp họ thoát hiểm ngoạn mục ở mùa giải trước thì sự có mặt của Avram Grant khiến cho những tia nắng đang ló rạng ở Fratton Park. Trong 4 trận đấu gần nhất, Portsmouth đã giành được 7 điểm, một thành tích không hề tồi.
Chẳng hiểu sao, West Ham và Portsmouth rất có duyên gặp nhau trong dịp Lễ tặng quà (26/12). Trong 4 mùa giải gần nhất, họ đã 3 lần chạm trán nhau vào ngày này, và kết quả khá cân bằng khi mỗi đội đều một lần chiến thắng. Zola chắc chắn chưa thể quên dịp Boxing Day năm ngoái, bởi khi đó đội bóng của anh đã quật ngã Portsmouth đến 4-1 ngay tại Fratton Park. Đó cũng là chiến thắng ấn tượng nhất của quỷ lùn kể từ khi đảm trách cương vị HLV trưởng West Ham.
Nhưng có một điều khá đặc biệt là Portsmouth lại rất có duyên với Upton Park. Cụ thể, trong số 4 lần hành quân đến sân đấu này tại Premier League, họ thắng đến 3, và chỉ hòa có 1. Đêm nay, Portsmouth lại càng mong lịch sử lặp lại, bởi nếu không giành được 3 điểm ở trận đấu này, họ sẽ phải đối mặt với cực nhiều khó khăn trong thời gian tới, khi mất đến 4 trụ cột cho CAN 2010 là Hassan Yebda, Aruna Dindane, Kanu và nhất là Nadir Belhadj, cầu thủ đang được xem là một Glen Johnson mới ở Fratton Park.
Portsmouth đang hướng tới một chiến thắng, nhưng điều quan trọng nhất mà đội bóng này cần phải lưu tâm là không được phép để thua trước. Ở mùa giải này, The Pompay đã thua 11 trong số 12 trận đấu mà họ để đối phương mở tỷ số.
Dự đoán: 1-2
T.C