Hãy chờ họ so tài ở World Cup 2010
Theo tôi, một cầu thủ lớn thì phải tỏa sáng ở những giải đấu lớn, như Zidane ở World Cup’98, Ronaldo “béo” ở World Cup 2002. Cả Ronaldo lẫn Messi đều đã đạt được mọi thành công ở cấp CLB. Nên giờ hãy xem họ thể hiện ra sao ở World Cup 2010 sắp tới, bởi ở vòng loại vừa rồi thì cả hai đều đã gây thất vọng. Đó sẽ là sân khấu xứng đáng nhất để họ so tài trực tiếp, và tới lúc đó hẵng kết luận xem ai hơn ai.
Lê Tuấn Phong –
redbloodvn@yahoo.com Messi xứng đáng nhất Leo Messi là người xứng đáng nhất với mọi giải thưởng cá nhân năm 2009 – đó là điều không cần tốn thời gian tranh cãi. Nếu Cristiano Ronaldo thống trị năm 2008 với 3 chiếc cúp cùng M.U thì Messi còn hoành tráng hơn khi giúp Barcelona giành cú ăn 6 lịch sử. Trong cả tập thể Dream Team Barca 2.0 ấy, Messi là ngôi sao sáng nhất , với những pha đi bóng làm kinh hoàng mọi hàng phòng ngự, những pha dứt điểm tinh quái hay những đường chuyền chết người. Tiếc thay, số 10 tại Nou Camp không phải là số 10 tại đội tuyển Argentina. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, bởi năm 2009 là của Messi, và chính Ronaldo cũng đã thừa nhận điều đó rồi.
Joe Trip -
j_trib@yahoo.com.vn Kaka mới là nhất Tôi thấy mọi người ca ngợi Ronaldo với Messi một cách quá đáng mà quên rằng trước khi hai cầu thủ này tỏa sáng thì Kaka mới là số 1. Trên sân cỏ, mọi phẩm chất kỹ thuật đều không thể sánh được với khả năng tổ chức. Ronaldo và Messi chỉ là những cầu thủ đá cánh thuần túy, còn Kaka mới là nhà tổ chức, đạo diễn trận đấu đích thực. Điều đó cũng đã lý giải tại sao Kaka không chỉ chơi hay ở CLB, mà còn tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia, điều mà hai cầu thủ kia không thể.
Samba Việt –
selecao_viet@gmail.com Không phải không có lý Tôi thấy đánh giá của Marca là rất khách quan, dù đúng là họ là tờ báo của Real Madrid. Messi chủ yếu gây ấn tượng ở khả năng rê dắt. Ronaldo thì toàn diện hơn hẳn, từ sút bóng, đánh đầu và nếu xét riêng về chỉ số rê dắt thì chắc chắn cũng không hề kém cạnh so với Messi. Hãy xem, FIFA cũng đã trao giải bàn thắng đẹp nhất trong năm cho Ronaldo, với cú nã pháo vào lưới Porto ở Champions League mùa trước. Bàn thắng đó đã hội đủ phẩm chất của Ronaldo, từ khả năng quan sát cho tới kỹ thuật hay lực sút, tất cả đều hoàn hảo. Vũ Văn Long –
mu_forever_saigon@yahoo.com.vn