thethaovanhoa.vn

"Nỗi đau" của HLV Mancini: Bị cầu thủ Man City "lạnh nhạt"

25/12/2009 07:04 GMT+7

HLV Roberto Mancini thừa nhận rằng ông đã phải đón nhận sự chào đón lạnh lùng từ những các học trò mới ở Man City.

(TT&VH Online) – HLV Roberto Mancini thừa nhận rằng ông đã phải đón nhận sự chào đón lạnh lùng từ những các học trò mới ở Man City.

Dù Giám đốc điều hành Garry Cook nhấn mạnh rằng không có gì xảy ra trong phòng thay đồ của đội bóng chủ sân City of Manchester, nhưng tân HLV Mancini cho rằng có vẻ như các cầu thủ Man City vẫn còn “nặng tình” với người thầy cũ, HLV Mark Hughes.

Mọi việc diễn ra chưa suôn sẻ lắm với HLV Mancini

Phát biểu trên một kênh truyền hình của Italia, HLV Mancini tiết lộ: “Đội bóng không hoan nghênh tôi cho lắm. Các cầu thủ vẫn còn cảm thấy bất ngờ về quyết định sa thải HLV M. Hughes. Nhưng đó cũng là lẽ tự nhiên”.

Tuy nhiên, cựu HLV của Inter cảm thấy tự tin rằng ông sẽ giúp Man City chơi khởi sắc hơn trong thời gian tới. HLV Mancini khẳng định: “Hy vọng rằng khi tôi chia tay Manchester, các cầu thủ cũng sẽ đối xử với tôi như cách đó. Tôi thấy các cầu thủ tập luyện rất nghiêm túc. Tôi nghĩ Man City là một đội bóng có chất lượng và chúng tôi chỉ có duy nhất một vấn đề. Đó là có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương”.

Chiến lược gia người Italia cũng đã phủ nhận thông tin mà GĐĐH tiết lộ rằng Liverpool đã liên hệ với Mancini trước khi Man City tiếp cận ông. Ông phân trần: “Rõ ràng là Liverpool chưa bao giờ liên hệ với tôi. Họ đang có một HLV tài năng, Rafa là một HLV giỏi”.

Về biện pháp giúp Man City cải thiện phong độ trong thời gian tới, HLV Mancini cho biết ông cần khoảng một tháng để những học trò mới lĩnh hội được những phương pháp của ông. Cựu cầu thủ của Lazio cho biết: “Chúng tôi cần phải cải thiện hàng phòng ngự. Sự cân bằng trong đội bóng là điều rất quan trọng. Mọi thứ có thể sẽ tốt hơn trong ba hoặc bốn tuần nữa. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ sẽ thi đấu tốt trong trận đấu tới và hiểu được chiến thuật của tôi”.

Anh Hiển (Theo Dail Mail)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN