Những người M.U ước gì trong đêm Giáng sinh? Sir Alex cầu mong có đủ 4 hậu vệ lành lặn. Carrick ước mình nhanh chóng trở lại hàng tiền vệ sau đêm Craven Cottage thảm họa cách đây 1 tuần. Đó cũng là mong ước của Fletcher.
(TT&VH) - Những người M.U ước gì trong đêm Giáng sinh? Sir Alex cầu mong có đủ 4 hậu vệ lành lặn. Carrick ước mình nhanh chóng trở lại hàng tiền vệ sau đêm Craven Cottage thảm họa cách đây 1 tuần. Đó cũng là mong ước của Fletcher.
Nếu có thể, Ancelotti sẵn sàng cầu mong tuyết lấp đầy các sân bóng của Angola tháng tới, để rồi những Drogba, Kalou, Essien và Mikel tiếp tục ra sân trong màu áo Chelsea.
Wenger vốn không có thói quen mua sắm. Mùa Đông thì càng hiếm, nhất là từ sau vụ Antonio Reyes. Nhưng kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, ông sẽ lùng sục khắp châu Âu để kiếm 1 chân sút.
Người ta mỉa mai rằng, chữ ký đáng giá nhất của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là... "bác sĩ nhau thai" người Serbia. Bởi sau khi đã quá mệt mỏi với việc lần lượt đưa Albert Riera, Glen Johnson, Fabio Aurelio, Yossi Benayoun và mới nhất là Alberto Aquilani sang Belgrade, Liverpool đang xem xét ký hợp đồng hẳn với vị "bác sĩ nhau thai" này, với mức lương không dưới 200 nghìn bảng/năm.
MU khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng ở hàng thủ
Khi mùa giải chưa bắt đầu, lực lượng của tứ đại gia hoặc giữ nguyên, hoặc yếu đi so với mùa trước. Khủng hoảng lực lượng ập đến với họ, trong khi những kẻ thách thức mạnh hơn, chuyện tứ đại gia suy yếu hoàn toàn có thể hiểu được?
Làm sao Liverpool có thể đá được khi hơn nửa đội hình chính chấn thương, mà điển hình nhất là hàng công khi phải trông chờ vào một chân sút được đôn lên một cách vội vàng từ đội hình trẻ như Ngog?
Làm sao M.U có thể đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác khi mà hàng thủ chỉ còn mỗi Evra là hậu vệ đúng nghĩa? Nên nhớ rằng, dấu ấn nổi bật nhất trong cú chạy nước rút ngoạn mục của M.U mùa trước không phải là phong độ của Ronaldo mà là sự vững chắc của hàng thủ, với kỷ lục 1.311 phút sạch lưới.
Đừng hỏi vì sao giấc mơ giành chức VĐ Premier League mùa này của Arsenal phập phù như ngọn nến trước gió! Đơn giản vì cứ mỗi lần họ mon men đến ngôi đầu là y như rằng vài trụ cột gục xuống trên sân. Ở trận hòa Burnley 1-1 cách đây 2 vòng, Arsenal ra sân với sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí hậu vệ trái là Silvestre (những Clichy, Gibbs, Traore đều chấn thương), buộc phải đẩy Arshavin lên đá tiền đạo mũi nhọn (những Eduardo, van Persie, Bendtner dưỡng thương) và suốt hiệp 2 không có sự phục vụ của thủ quân Fabregas (chấn thương nốt).
Liệu việc Chelsea đang chiếm lĩnh ngôi đầu và trở thành Vua mùa Đông là nhờ tài năng tuyệt vời của Ancelotti hay đơn thuần vì họ là đội bóng chịu ảnh hưởng nhẹ nhất từ nạn chấn thương?
Nhưng 1 tháng tới, sẽ đến lượt đội bóng của Ancelotti rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng lực lượng. Sau trận gặp Birmingham cuối tuần này, Drogba, Essien, Mikel và Kalou sẽ trở về Lục địa đen để dự CAN. Khốn khổ cho hàng công Chelsea khi Anelka lại dính chấn thương và có thể nghỉ thi đấu 2 tuần. Nếu lúc ấy, Chelsea vẫn thắng, với hàng công là những cậu bé như Daniel Sturridge, Fabio Borini..., thì Ancelotti xứng đáng nhận được những lời ca ngợi ngọt ngào.
Còn nếu họ thất bại và đánh mất ngôi đầu, thì điều đó chẳng có gì khó hiểu. Bởi nó từng xảy ra với M.U, Arsenal và Liverpool.
|
12
Đó là số cầu thủ đang dính chấn thương của M.U hiện tại. Cụ thể gồm Giggs, Brown & Macheda (dây chằng), Vidic, Evans & Ferdinand (bắp chân), Hargreaves & Rafael (đầu gối), Nani (mắt cá), Neville (háng), O'Shea (đùi), van der Sar (đầu gối). |
Đ.LỘC