
Thương hiệu ĐTVN
Dù vắng thuyền trưởng – ngôi sao Henrique Calisto, nhưng ĐTVN vẫn đủ sức hấp dẫn để kéo chừng 20 ngàn khán giả đến với Lạch Tray, trong một trận đấu tập – giao hữu với XM.HP.
(TT&VH) - Dù vắng thuyền trưởng – ngôi sao Henrique Calisto, nhưng ĐTVN vẫn đủ sức hấp dẫn để kéo chừng 20 ngàn khán giả đến với Lạch Tray, trong một trận đấu tập – giao hữu với XM.HP. Chỉ riêng chi tiết đó cũng cho thấy thương hiệu ĐTVN vẫn còn “hot” như thế nào. Nhưng theo thông tin TT&VH có được, thương hiệu ấy chỉ cỡ 100 triệu đồng, không hơn!100 triệu đồng thù lao sẽ được chia cho trên dưới 30 con người, bao gồm các cầu thủ, BHL và cả đội ngũ bác sỹ. V.v... và v.v....
1. Tại Lạch Tray chiều qua hội tụ rất nhiều ngôi sao. Cả trong nước và quốc tế. Lẽ đương nhiên, hơn 20 con người trong hàng ngũ ĐTVN là những ngôi sao lớn nhất. Và để nghênh đón những người hùng ở AFF Suzuki Cup 2008, chủ nhà cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Những Minh Đức, Minh Châu được thu về đá cho CLB, rồi cầu thủ đáng xem nhất V-League từ 2 mùa giải qua – Leandro, ngôi sao tiền vệ Aniekan, Vua phá lưới V-League 2009 Lazaro… Trận đấu có một không hai, thế nên việc khán giả nếu phải bỏ ra vài trăm ngàn để có được tấm vé chợ đen cũng rất đáng. Cũng phải thừa nhận hiếm có địa phương nào máu bóng đá như Hải Phòng. “Máu” nên họ mới đến sân. Đây là lần hiếm hoi người ta thấy CĐV đất Cảng công tâm đến thế. Đội nhà có bàn thắng, họ nhảy múa, đến khi thua ngược họ cũng ăn mừng. Một bữa tiệc thực sự cho các CĐV. Nhưng phục vụ CĐV, chắc chắn không phải là mục đích tối thượng của những nhà tổ chức trận đấu.
ĐTVN (phải) thật sự là thương hiệu hấp dẫn, không chỉ với CĐV Hải Phòng. Cần phải rạch ròi rằng khi ĐTVN đã tạo được tiếng thơm, nôm na là đã có thương hiệu thì việc khai thác thương hiệu ấy để có lời là rất đỗi bình thường. Brazil, Anh hay Argentina cũng đã làm thế và làm rất nhiều lần cho những chuyến du đấu. Câu hỏi đặt ra, là “giá bán” cho trận đấu với XM.HP đáng bao nhiêu? Và những ai sẽ được hưởng quyền lợi chính đáng? “Chốt hạ” là 100 triệu đồng. Tất nhiên nó không được công bố trước khi trận đấu diễn ra và cầu thủ được khuyến cáo phải giữ bí mật. Tiền bao giờ cũng nhạy cảm.2. Lại nhớ câu chuyện ở cổng sân Lạch Tray chiều qua, khi xe chúng tôi mới vừa đến địa điểm diễn ra trận đấu, một nhân viên an ninh nói giọng tỉnh bơ: “Sao cánh nhà báo các anh lại kéo về Hải Phòng nhiều thế?”. Anh bảo vệ ngỡ ngàng vì cho rằng đây đã là chuyện riêng của người Hải Phòng. Một trận đấu kỷ niệm ngày thành lập Công ty, mà ĐTVN là “quân xanh” đúng nghĩa. XM.HP chọn ĐTVN bởi không có thương hiệu trong nước nào danh giá hơn đội bóng của HLV Calisto vào thời điểm hiện tại. Khác với trận đấu trước đó với T&T HN, đây không phải là trận đấu tập đúng nghĩa của ĐTVN nhằm chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại Asian Cup 2011 tới đây. Nói cách khác, trận giao hữu giữa XM.HP và ĐTVN là chuyện riêng của VFF và lãnh đạo XM.HP mà cầu thủ chỉ thừa lệnh. HLV Calisto đã trở về Bồ Đào Nha nghỉ phép rất đúng lúc, nhưng hẳn nếu ở lại thì ông hẳn phải là người trực tiếp trả lời những câu hỏi nhạy cảm của học trò.“Đá chơi mà cũng thắng đến 4 – 5 quả anh nhỉ”, một cầu thủ nói. “Em được thay ra nhường chỗ cho một cầu thủ trẻ, bởi tiền vệ đội bạn đá chẳng có “vị” gì. Các thầy bảo, đá thế là đủ rồi”, một người khác trong thành phần ĐTVN lên tiếng. Chuyến xe trở lại Hà Nội ngay trong đêm qua, không ai bận đề cập đến chuyện tiền bạc nữa.TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN