thethaovanhoa.vn

HLV Navibank.SG, Vũ Quang Bảo: Tôi vẫn chưa quen là người thành phố!

26/12/2009 19:14 GMT+7

Sau một quyết định chóng vánh, toàn bộ đội bóng QK4 được chuyển giao hoàn toàn cho Ngân hàng Nam Việt (Navibank). Khác với quy tắc của một CLB thuộc biên chế Quân đội, BHL và các cầu thủ phải làm quen với cái tên mới Navibank.SG.

(TT&VH cuối tuần) - Sau một quyết định chóng vánh, toàn bộ đội bóng QK4 được chuyển giao hoàn toàn cho Ngân hàng Nam Việt (Navibank). Khác với quy tắc của một CLB thuộc biên chế Quân đội, BHL và các cầu thủ phải làm quen với cái tên mới Navibank.SG. Do đó, họ phải đấu tranh để sinh tồn và hy vọng nhận được sự cổ vũ hết mình của khán giả Sài Gòn…

Tôi vẫn nhớ chốn chẳng xa hoa

* Ngày chuyển giao tới giờ đã được 1 tháng, ông và các cầu thủ đã thực sự quen với mọi thứ ở TP. HCM chưa?

- Tất cả vẫn chưa quen lắm đâu. Dù gì thì mọi thứ cũng như một cái máy được lập trình biết bao nhiêu năm rồi. Trước đây sau mỗi trận đấu ở xa, toàn đội lại trở về với đại bản doanh của đội ở thành Vinh. Nơi đó là thao trường với không khí thật sự của những giờ căng thẳng trên sân tập. Là nơi gắn chặt với bao kỷ niệm buồn, vui trong nghiệp lính của mỗi cầu thủ. Giờ mọi thứ đã ở rất xa ở sau lưng. Chúng tôi phải làm quen dần với một hành trình mới, một không khí ồn ã và xa hoa ở đô thành Sài Gòn. Không dễ đâu, vì bản thân tôi và các cầu thủ đều chưa quen lắm với không khí ồn ã này.

* Tâm trạng của ông ra sao sau khi toàn đội được chuyển giao cho một doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng?

- Thoạt đầu, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm. Dù sao tôi cũng gắn chặt đời cầu thủ vào mảnh đất thành Vinh. Ngay cả nghiệp HLV, tôi cũng bắt đầu từ con số “0” ở nơi ấy. Nhưng nhìn kỹ lại, tôi thấy đó là một hành động đáng phải làm. Đội bóng cần phải có một cú hích mới để phát triển. Chứ cứ ở một khung cảnh cũ, tôi cũng khó mà làm việc và học trò cũng không có động lực thi đấu. Có dạo thấy nản, tường chừng phải nghỉ luôn nghiệp huấn luyện tại đội vì thấy mọi thứ quá mờ mịt. Giờ thì mọi thứ đều trôi chảy, tôi có được thực quyền hơn để giúp Navibank.Sài Gòn trở thành một đội bóng có lực hơn để trụ lại V-League.

* Còn các cầu thủ, tình cảm của họ có nhiều xung đột lắm không, khi đội bóng thay tên và di chuyển vào trong Nam đá bóng?

- Nhiều đứa cũng hoang mang lắm nên gọi điện thoại hỏi han và nhờ tôi tư vấn. Ai cũng vậy mà, đứng trước những góc cua như thế cũng khó mà tịnh tâm lắm. Tôi cũng phải hết lời khuyên nhủ và an ủi chúng nó. Ngay cả khi toàn đội được BLĐ chào đón trọng thị ở sân bay Tân Sơn Nhất thì sự rụt rè vẫn cứ bao phủ. Song sự nhiệt tình và khoản đãi của BLĐ mới khiến anh em an tâm và không còn lo lắng như trước. Bây giờ cầu thủ rất tự tin bước vào mùa giải mới. Giờ tôi tin không còn một vết gợn nào tâm lý từ các thành viên BHL lẫn anh em cầu thủ ở đội cả.


HLV Navibank.SG, Vũ Quang Bảo: Tôi vẫn chưa quen là người thành phố!

* Vậy Navibank.Sài Gòn trong tay ông sẽ có khác gì với hình ảnh đội bóng trong mùa giải năm rồi ?

- Đầu tiên là một không khí bóng đá rất khác so với thời gian đội bóng còn đóng quân ở Vinh. Không khí ở xứ Nghệ có chút gì sục sôi và đầy chất máu lửa. Ngược lại, không khí ở sân Thống Nhất lại phảng phất một không khí rất khác mà tôi chưa thể nào khẳng định rõ được. Dù sao, Navibank. SG mới thành lập và chưa nhận được sự nhìn nhận của NHM trong này. Thế nên việc lấy được niềm tin và sự ủng hộ của CĐV Sài thành là mục tiêu của chúng tôi.

* Nguyên do nào ông quyết định chọn một trợ lý ở trong Nam sau khi đội bóng chuyển đại bản doanh về sân Thống Nhất?

- “Nhập gia tùy tục”. Dù sao, toàn đội vẫn sinh ra và lớn lên tại miền Trung. Bây giờ, CLB gia nhập làng bóng đất Nam nên tôi cũng cần một HLV phó hiểu rõ cặn kẽ mọi thứ tại TP.HCM. Chưa kể, người trợ lý này sẽ là “cầu nối” giữa chúng tôi với BLĐ đội, với người hâm mộ. Dẫu sao giữa chúng tôi và người hâm mộ có những khoảng cách thế nên người trợ lý mới sẽ xóa nhòa đi những khác biệt ấy. Vì thế, LĐBĐ TP.HCM đã cử cựu cầu thủ Phùng Thanh Phương giúp đỡ tôi trong công tác huấn luyện và quản lý. Cậu ấy giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau khi đội vào ở hẳn ở trong này.

* Ông nghĩ sao khi người hâm mộ thành phố vẫn coi CLB TP. HCM là “đứa con ruột”, còn Navibank. SG dù sao vẫn là của người xứ Nghệ?

- Ngay từ sớm, chúng tôi cũng lường được chuyện này rồi. Sự e ngại của NHM là có thể hiểu được. Dù sao đội bóng cũng “nhập cư” chứ không được sinh ra từ trong lòng thành phố. Họ khó có thể chấp nhận là một chuyện xét theo tâm lý một khán giả trung thành. Còn chúng tôi phải cố gắng để khẳng định Navibank.SG sẽ thi đấu hết sức mình vì màu cờ, sắc áo trong màu áo mới. Nếu chúng tôi chơi tốt và thể hiện một bản sắc rõ ràng tại V-League thì NHM thành phố đâu có thể quay lưng mãi được. Họ sẽ yêu và cổ vũ hết mình cho chúng tôi như đã từng ủng hộ CLB TP.HCM vậy.

Mục tiêu tối thượng là trụ hạng…

* V-League 2010 đã gần kề, đội hình của ông đã có những sự bổ sung nhân sự ra sao để tăng cường sức mạnh ?

- Ý định của tôi là tăng cường sức mạnh cho cả 3 tuyến của đội nhà. Giải năm nay dự đoán là khốc liệt lắm nên bổ xung càng nhiều cầu thủ tốt thì càng hay. Tôi vừa mang về bộ đôi cũ của K. Khánh Hòa là thủ môn Minh Sơn và tiền vệ Hồng Tiến. Chưa kể tiền vệ Quang Tân cũng về đầu quân ngay sau khi hết HĐ với CLB chủ quản SHB. Đà Nẵng. Đó là những gương mặt hứa hẹn tăng cường thêm chất lượng cho chúng tôi.

* Ông giải quyết sao bài toán tấn công khi Navibank.SG không thể dựa mãi vào các chân sút ngoại như mấy năm vừa rồi ?

- Dù ngoại binh tác động rất lớn tới phong độ và thành tích của đội bóng nhưng tôi vẫn cố gắng giảm thiếu những tác động phụ của vấn đề này. Lý do trên khiến chúng tôi xúc tiến nhanh kế hoạch mua lại Việt Thắng từ V. Ninh Bình. Nếu vụ chuyển nhượng này suôn sẻ, tôi sẽ không phải tìm một tiền đạo ngoại bổ xung nữa. Dù gì để Việt Thắng đá cặp với Suileiman ở hàng công cũng coi như là ổn thỏa. Chưa kể tuyến giữa cần tăng thêm chất thép bằng việc đưa Hoàng Đảm (V.Ninh Bình) về sân Thống Nhất. Tôi coi Đảm là “hòn đá tảng” khóa chặt đường vào khung thành. Còn sau đó, tôi sẽ tìm kiếm một tiền vệ có khả năng kiến thiết tốt đảm nhận nhiệm vụ còn lại.

* Phải chăng nhiệm vụ này sẽ do một ngoại binh đảm trách tại tuyến giữa của đội ?

- Cũng còn tùy vào những nhân tố tới thử việc. Ý định của tôi là đưa về một tiền vệ nội nhưng “hàng” này khan hiếm quá. Không phải cứ có tiền là sẽ mua được cầu thủ mình thích. Các đội bóng khác giờ cũng không thiếu tiền nên họ giữ quân càng chặt chẽ. Do đó, tôi buộc lòng phải chuyển hướng để giải quyết bài toán trên. Tôi đang thử việc tiền vệ người Brazil là Rafael. Ở mùa giải vừa rồi, tôi ấn tượng với cách cầm trịch và điều phối bóng của anh chàng này ở đội Thể Công. Chưa kể, Rafael còn có thể gây bất ngờ bởi những cú sút cực mạnh từ tuyến hai. Yếu tố này sẽ giúp, đội bóng đa dạng hóa lối chơi của mình là điều tôi đảm bảo.

* Ông có cảm thấy rằng phong độ của đội nhà chưa thực sự tốt trong thời gian tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung không ?

- Thời điểm này, toàn đội đang trong quá trình rèn thể lực. Đây là yếu tố tôi cần khi mùa giải rất dài đang chờ đợi trước mắt. Vì lý do đó, điểm rơi phong độ và thể lực chưa thể đạt được ngay tại giải đấu này. Đội còn trong thời gian thử nghiệm chiến thuật và cầu thủ nên không thể đòi hỏi một lối chơi ưng ý được. Tất cả sẽ hoàn thiện trước khi V-League khởi tranh lại mới là ý đồ của BHL. Dù sao phải trụ hạng đã rồi mới hướng tới những mục tiêu cao hơn.

* Ông trăn trở nhất điều gì khi Navibank.SG đang trong quá trình tái thiết để có được lực lượng tốt nhất cho V-League 2010 ?

- Tôi lo nhất chính là việc hài hòa giữa thành tích của đội bóng và một lối chơi giàu tính cống hiến để làm hài lòng ngay cả một CĐV khó tính nhất. Dù gì các cầu thủ của tôi vẫn đang có những hạn chế nhất định về mặt tư duy hay năng lực đối với nhiều đội còn lại. Muốn giảm bớt những cách biệt ấy không thể một sớm, một chiều nên tôi càng phải lo lắng nhiều hơn. Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển mình nên công việc nhiều không thể kể hết. Song tâm lý anh em trong đội đều rất tốt và không còn sự rụt rè như trước. Đó là điều giúp chúng tôi tự tin nhất để hướng tới một mùa giải thành công ngay sau khi được chuyển về Sài thành.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nhã Nam (thực hiện)

Mấy ngày qua, HLV Vũ Quang Bảo liên tục phải ra Bắc, vào Nam để lo kiếm quân. Ngay trước khi giải bóng đá HFF - Cúp Navibank diễn ra, sẽ có một nhóm ngoại binh về thử việc. BLĐ đội cũng xúc tiến để Việt Thắng, Hoàng Đảm góp mặt trong màu áo của mới. Song HLV người Nghệ này lo nhất vẫn là việc thành lập các đội trẻ trong thời gian sắp tới. Việc ký kết với CLB Bayern Munich về công tác đào tạo mới chỉ là bước đi đầu, CLB cũng cần phải ươm mầm cho tuyến trẻ của mình là điều BLĐ mới ấp ủ nhiều nhất.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN