thethaovanhoa.vn

Đội hình xuất sắc nhất năm 2009: Còn nhiều tranh cãi

23/12/2009 14:22 GMT+7

Ngoài các danh hiệu cá nhân, năm nay là lần đầu tiên FIFA tiến hành bầu chọn đội hình tiêu biểu trong năm. Giải thưởng này được kết hợp với Hiệp hội các Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) và do chính các cầu thủ trên thế giới bầu chọn.

(TT&VH) -  Ngoài các danh hiệu cá nhân, năm nay là lần đầu tiên FIFA tiến hành bầu chọn đội hình tiêu biểu trong năm. Giải thưởng này được kết hợp với Hiệp hội các Cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) và do chính các cầu thủ trên thế giới bầu chọn. Thế nhưng, xem ra FIFA có vẻ hơi ôm đồm, và nếu như các danh hiệu cá nhân của cơ quan quyền lực nhất thế giới đều nhận được sự tán đồng từ số đông, thì đội hình tiêu biểu lại gây ra khá nhiều tranh cãi.

Trong khung thành, việc Casillas được chọn là điều hợp lý, cho dù Julio Cesar cũng đã chơi rất xuất sắc trong màu áo Inter cũng như đội tuyển Brazil. Nhưng vị trí lá chắn phía trước Casillas thì lại không thuyết phục được nhiều người, đặc biệt là sự có mặt của Nemanja Vidic. Công bằng mà nói, trung vệ người Serbia cũng đã có một mùa giải rất thành công. Chỉ có điều, anh lại hay mắc sai lầm trong những trận đấu quan trọng, mà điển hình là ở trận chung kết Champions League khi bị Eto’o dễ dàng vượt qua trong bàn mở tỷ số. Trong khi đó, sự thiếu vắng của các trung vệ Barca như Pique hay Puyol khiến nhiều người cảm thấy tiếc rẻ, đặc biệt là trường hợp của cựu cầu thủ M.U. Pique chẳng những đã chơi cực kỳ ổn định trong phòng ngự, mà còn nhiều lần gây ấn tượng khi lên tham gia tấn công, kể cả ở trong những trận đấu lớn, mà gần đây nhất là pha kiến tạo bằng đầu để Pedro ghi bàn trong trận chung kết Cúp TG các CLB với Estudiantes.

Sự góp mặt của bộ đôi Liverpool Gerrard - Torres trong đội hình tiêu biểu
không hoàn toàn thuyết phục

Trong trận đấu nói trên thì người đã tung đường chuyền quyết định để Messi ghi bàn quyết định là Daniel Alves. Một thông số đáng chú ý, một nửa trong số 12 bàn mà Messi đã ghi được ở mùa này là từ những đường chuyền của hậu vệ phải người Brazil. Thế nên, việc Alves được bầu vào đội hình tiêu biểu cũng không có gì đáng bàn cãi, bất chấp việc anh chỉ là dự bị cho Maicon ở ĐT Brazil.

Trên hàng tiền vệ, vị trí của Steven Gerrard cũng không thuyết phục được đa số, không chỉ bởi Liverpool đang gây thất vọng ở Premier League. Trường hợp của một cầu thủ Liverpool khác là Fernando Torres trên hàng tiền đạo cũng vậy. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã chơi rất hay trong màu áo Liverpool, song rốt cục cũng chẳng giành được danh hiệu nào. Không những thế, anh còn không ghi được bàn nào cho đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2010. Trong khi đó, những tiền đạo như Drogba hay Eto’o chẳng những đã bùng nổ trong màu áo CLB mà còn góp công lớn giúp đội tuyển Bờ Biển Ngà và Cameroon giành vé tới Nam Phi.

Với những lý do kể trên, cho dù rất muốn “bơm” giải thưởng của mình lên, song phần lớn người hâm mộ vẫn đang chờ đợi kết quả bầu chọn Đội hình tiêu biểu do tờ L’Equipe của Pháp bình chọn, vốn vẫn được xem là chuẩn mực nhất từ trước tới nay.
 
THÙY VY
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN