thethaovanhoa.vn

Người nghiện tên lửa nhất

23/12/2009 16:58 GMT+7

Peter Beck và Mark Rocket là hai người tự nhận trọng trách làm vẻ vang giống nòi bằng cách đưa New Zealand lên ngang hàng với các cường quốc từng chinh phục vũ trụ. Họ chế ra một quả tên lửa dài 6 mét và điểm hỏa chúng tại đảo Great Mercury gần bờ biển miền Bắc.

(TT&VH Online) - Chịu mang tiếng là một dân tộc nhỏ bé với ngót nghét 4 triệu dân, đã thế người New Zealand còn hay bị gọi tắt là Kiwi (theo loài chim phố biến ở đó, chậm chạp, xấu xí, không biết bay, mắt gần như mù) nên dân ở đây rất bực mình khi phải thua kém thế giới về bất kỳ phương diện nào. Peter Beck và Mark Rocket là hai người tự nhận trọng trách làm vẻ vang giống nòi bằng cách đưa New Zealand lên ngang hàng với các cường quốc từng chinh phục vũ trụ. Họ chế ra một quả tên lửa dài 6 mét và điểm hỏa chúng tại đảo Great Mercury gần bờ biển miền Bắc. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, tên lửa bay cao chừng 120 km. Khoang hàng của tên lửa chứa thư của 23.000 người từ khắp xó xỉnh trên thế giới, tuy nhiên các thông điệp ấy đã cùng tên lửa đắm mình xuống thái Bình Dương sau khi hoàn thành sứ mệnh. Không thấy ai khách hàng nào khiếu nại, có lẽ vì toàn bộ 23.000 bức thư ấy viết cho… những người đã khuất.


                                    LQ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN