thethaovanhoa.vn

Nam diễn viên: Đi về đâu hỡi anh? (Bài cuối)

26/12/2009 08:18 GMT+7

Khoa Sân khấu (ĐH SK-ĐA Hà Nội) là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ diễn viên gắn với sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam. Vậy mà từ nhiều năm nay, cứ đến mùa tuyển sinh, vị Trưởng khoa - Thạc sĩ, đạo diễn Lê Mạnh Hùng - lại thấy buồn…

(TT&VH Cuối tuần) - Khoa Sân khấu (trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ diễn viên gắn với sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam: NSND Trà Giang, NSND Trọng Khôi, NSND Thế Anh, NSƯT Minh Hòa… Vậy mà từ nhiều năm nay, cứ đến mùa tuyển sinh, vị Trưởng khoa - Thạc sĩ, đạo diễn Lê Mạnh Hùng - lại thấy buồn…

* Xin bắt đầu cuộc trò chuyện từ một thực tế là trong các bộ phim truyện gần đây, các đạo diễn phía Bắc hầu hết đều chọn diễn viên nam từ phương Nam: Chơi vơi với Johnny Trí Nguyễn, Thạch Kim Long có vai trong cả hai bộ phim Đừng đốt và Rừng đen, các phim của Đào Duy Phúc thì hầu như dành vai cho Võ Thành Tâm… Theo ông, vì sao vậy?

- Có thể nói nguồn “cung” diễn viên nam ở phía Nam dồi dào hơn ở phía Bắc là bởi lực lượng này không chỉ được bổ sung từ trường Sân khấu - Điện ảnh mà có thể là những diễn viên tay ngang từ lĩnh vực ca nhạc, thời trang… rẽ sang. Mà một thực tế là hiện nay, khi nghĩ tới việc tìm diễn viên nam, người ta hay nghĩ ngay tới các “sao” có hình thức đẹp. Và ít đạo diễn giữ được chính kiến để không bị chi phối bởi dư luận… Nhưng thực tế, nhiều người không quên rằng, điện ảnh Việt Nam đã có những diễn viên tài năng mà không hề đẹp. Đó là trường hợp cố NSND Đào Mộng Long. Hiện nay, ta cũng có những nam diễn viên như thế, song tôi không tiện kể tên ra đây…


Điện ảnh phía Bắc đang thiếu những gương mặt diễn viên nam bởi hoạt động biểu diễn ở miền Bắc èo uột quá. Mỗi năm chỉ có một vài bộ phim nhựa, ít người được tham gia. Mà nghề diễn viên ở miền Bắc khó sống. Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh hàng năm đều tuyển diễn viên. Nhưng cứ đến mùa chiêu sinh, chúng tôi lại thấy buồn… Tỉ lệ chọi khá cao vậy mà nói ra nhiều người không tin, chúng tôi khó khăn lắm mới chọn được 30 chỉ tiêu. Những năm trước thì căn cứ vào chất lượng thí sinh, có khi lấy không được 30 người. Mấy năm gần đây, hội đồng cũng đành phải nhất trí với nhau rằng, gật đầu để đủ số lượng.

* Thưa ông, có phải trên thực tế, nhà trường không thể đào tạo được những diễn viên tiềm năng?

- Nhiều người đổ lỗi do nhà trường đào tạo không đến nơi đến chốn. Nhưng tôi cho rằng, chúng ta chỉ có thể có được những diễn viên thực sự yêu nghề, đam mê sáng tạo khi các rạp ở Hà Nội thường xuyên chiếu phim Việt Nam và bán hết vé, các nhà hát thì thường xuyên đỏ đèn… và vé, cát - sê thì đủ để cho diễn viên sống dư dả. Nếu điều tôi nói là hiện thực, thì chắc chắn rằng, nhiều người sẽ sẵn sàng từ chối nghề khác để quay lại với nghiệp diễn để họ được sống trong mơ ước được sáng tạo và thể hiện mình.

Và thực tế, nhiều sinh viên của chúng tôi sau khi tốt nghiệp thì không chọn con đường diễn xuất. Ngô Quang Hải, Bùi Thạc Chuyên sau khi tốt nghiệp, tham gia một vài bộ phim thì chuyển sang học đạo diễn. Mai Huê - cô sinh viên có tố chất điện ảnh từng được chúng tôi kỳ vọng - đi làm tiếp viên hàng không. Tuấn Tú sau vai diễn nhỏ trong Đường thư, Hà Nội, Hà Nội giờ đây có vẻ bằng lòng với công việc của một M.C. Mạnh Trường từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyện video tại LHP Việt Nam lần thứ 15 chủ yếu được biết đến với vai trò người mẫu. Có trường hợp sinh viên của chúng tôi vừa mới chân ướt chân ráo vào trường chưa kịp học buổi nào đã mất hút. Đó là Vi Thị Đông. Sau khi giành danh hiệu Á hậu thì không quay lại trường nữa…

* Ông có cảm thấy nản trước thực trạng này?

- Nản thì không, nhưng dường như điều mà tôi từng mong muốn còn xa vời quá!

* Xin cảm ơn ông!

Thu Hằng (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN