
Nam diễn viên: Đi về đâu hỡi anh? (Bài 4)
Từng mơ ước trở thành đạo diễn thời trang hay biên tập viên truyền hình nhưng vai Duy trong Nấc thang mới đã đưa diễn viên Minh Tiệp đến với nghề diễn và theo đuổi con đường này.
(TT&VH Cuối tuần) - Từng mơ ước trở thành đạo diễn thời trang hay biên tập viên truyền hình (trong thời gian làm thư ký trường quay của VTV2, VTV3), nhưng vai Duy trong Nấc thang mới (đạo diễn Trọng Trinh) đã đưa diễn viên Minh Tiệp đến với nghề diễn và theo đuổi con đường này, dù như anh từng nói: “Nếu chỉ đóng phim, tôi sẽ chết đói và không sống được với mức cát-sê hiện nay”.
Sau 8 năm theo đuổi nghiệp diễn, Minh Tiệp được công chúng biết đến qua hàng chục phim truyền hình, trong đó nổi bật là: Ban mai xanh, Mạnh hơn công lý… hay các phim nhựa: Trò đùa của thiên lôi, Giá mua một thượng đế, Hà Nội, Hà Nội… Im lìm một thời gian sau những đồn thổi về chuyện “phim giả tình thật” với nữ diễn viên xinh đẹp của Trung Quốc Can Đình Đình (phim Hà Nội, Hà Nội), Minh Tiệp vừa trở lại trong bộ phim truyền hình được giới trẻ yêu thích năm 2009 này: Lập trình trái tim.Trước khi đến với diễn xuất, Minh Tiệp từng diễn thời trang từ những năm 1995-1996, theo học khóa đào tạo đạo diễn thời trang ngắn hạn ở Singapore vào khoảng năm 2000. Sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, anh còn từng học văn bằng hai ngành báo chí… Theo lời kể của Minh Tiệp, khi còn là sinh viên, anh có thời gian làm thêm cho một công ty cơ điện công trình, làm marketing cho hãng mỹ phẩm nước ngoài, phiên dịch cho tổ chức phi chinh phủ của Anh ở Hà Nội… Nhưng sau tất cả, Minh Tiệp gắn bó với công việc diễn viên lâu nhất và dành cho nó nhiều tình cảm nhất, dù thực tế có bộ phim (phim truyện nhựa hẳn hoi) anh tham gia, như Trò đùa của thiên lôi, Giá mua một thượng đế… sản xuất xong gần như chỉ để… cất kho.Một thời gian, Minh Tiệp gần như không xuất hiện trên màn ảnh. Ngỡ rằng anh đã bỏ nghề, mà điều này cũng có vẻ hoàn toàn dễ hiểu, nhưng không phải vậy. Thời gian đó, anh đã từ chối một vài vai diễn trong Cô gái xấu xí, hay Chàng trai đa cảm vì nghĩ mình không phù hợp… Hiện Minh Tiệp giữ cương vị Trưởng phòng Kinh doanh công ty M.T.S Việt Nam (công ty chuyên đào tạo diễn viên, M.C) và cũng là gương mặt M.C quen thuộc của một số chương trình, gameshow trên truyền hình. Nhiều hơn một lần, Minh Tiệp khẳng định với báo chí rằng anh đam mê diễn xuất và dù có làm M.C, kinh doanh thì cũng chỉ là một diễn viên làm M.C, một diễn viên làm kinh doanh. Anh quả quyết mình không bao giờ từ bỏ nghề diễn: “Tôi luôn xác định đóng phim là nghề duy nhất, thậm chí là nghề nghiệp sẽ theo đuổi cho đến cuối đời”.
Minh Tiệp (trái) với vai diễn trong phim Lập trình trái tim
Nhưng cũng giống như các đồng nghiệp, Minh Tiệp không thể chỉ sống bằng niềm đam mê. Anh từng chia sẻ: “Nghề diễn đã cho tôi nhiều cơ hội, nhưng việc kinh doanh mới có thể nuôi đam mê nghiệp diễn. Tôi khẳng định, không có diễn viên, nghệ sĩ nào sống bằng nghề làm phim. Nếu chứng kiến cảnh diễn viên quần chúng xếp hàng cả ngày trời để nhận 100.000 đồng tiền cát - sê thì mới thấy, đây chính là một loại “lao động cửu vạn nghệ thuật”!”.Minh Tiệp cho rằng, anh đã rất may mắn khi giành được tình cảm của khán giả sau sự trở lại với màn ảnh nhỏ qua vai Hoàng Lâm trong Lập trình trái tim. Vì thế, áp lực với anh là phải diễn tốt hơn hoặc khác hẳn cái bóng của nhân vật này trong những bộ phim tiếp theo. Trước mắt, Minh Tiệp chưa nhận một kịch bản nào, dù đã có lời mời tham gia một số bộ phim truyền hình dài tập. Công việc ở công ty M.T.S đang “ngốn” của anh khá nhiều thời gian. Sau hai năm thành lập, công ty cũng đã cho “ra lò” một loạt gương mặt mới. Có thể kể đến Mai Chi (Bộ tứ 10A8), Bảo Yến, Huỳnh Anh, Ly Ly… Hiện tại, công ty cũng tham gia vào việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim truyền hình sắp sửa khởi quay: Vinh quang gia tộc… Hoàng Lê
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN