
XM.HP: Vừa mừng vừa lo
V-League 2010 chưa khai cuộc nhưng ngay từ lúc này đã có thể coi XM.HP như là một trong những ứng viên sáng giá nhất.
(TT&VH) - V-League 2010 chưa khai cuộc nhưng ngay từ lúc này đã có thể coi XM.HP như là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Sau khi chia tay Archaw và Elenildo, XM.HP đã đón về hàng loạt ngoại binh chất lượng cao như John Wole, Aniekan, Lazaro, Williams và cả Đinh Hoàng Max. Nếu tính thêm cả Leandro, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất V-League 2 mùa bóng vừa qua, dàn ngoại binh mà XM.HP đang sở hữu xứng đáng là niềm mơ ước của bất cứ đội bóng nào.Không chỉ có ngoại binh, lực lượng nội binh cũng được bổ sung hết sức tích cực. So với mùa giải 2009, XM.HP không còn Tuấn Điệp, Ngọc Quang, Thế Phong, Khánh Hùng và Văn Thành, nhưng số tân binh của họ thì toàn “hàng hiệu”, chẳng hạn như thủ môn Quang Huy, tiền vệ Đức Dương hay cầu thủ đa năng Xuân Phú.
XM.HP (trái) chuẩn bị cho mùa giải mới: Vừa mừng vừa lo Với đội ngũ như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi XM.HP dù chỉ mới có chưa đầy một tháng lắp ghép đội hình, nhưng đã thi đấu rất ấn tượng ở Cúp Truyền hình Bình Dương vừa qua. Tuy nhiên, nếu nói rằng XM.HP đã có trong tay tất cả những yếu tố cần thiết để chinh phục chức vô địch V-League 2010 thì chưa hẳn đã chính xác.Hiện tại, bản hợp đồng giữa XM.HP với UBND TP. Hải Phòng chỉ còn một năm nữa, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy XM.HP sẽ tiếp tục gia hạn. Mà ai cũng biết, thành tích mà XM.HP có được ở V-League 2 mùa bóng gần đây đều nhờ vào sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính của XM.HP, nên nếu như doanh nghiệp này không còn mặn mà với bóng đá thì đội bóng sẽ “lĩnh đủ”.Vì thế, nói là XM.HP đang mừng cũng đúng, mà nói là XM.HP đang lo sốt vó cũng chẳng sai. H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN