thethaovanhoa.vn

Lượt trận Premier League đêm qua: Đêm ác mộng của Quỷ đỏ

20/12/2009 08:52 GMT+7

Thêm một cơn ác mộng khác đối với nhà ĐKVĐ M.U ở Craven Cottage. Lần này, thậm chí còn tồi tệ hơn. Thua trắng 0-3 trước Fulham, M.U đứng trước nguy cơ bị Chelsea (đá hôm nay) nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm.

(TT&VH) - Thêm một cơn ác mộng khác đối với nhà ĐKVĐ M.U ở Craven Cottage. Lần này, thậm chí còn tồi tệ hơn. Thua trắng 0-3 trước Fulham, M.U đứng trước nguy cơ bị Chelsea (đá hôm nay) nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

9 tháng về trước, Fulham từng suýt khiến M.U đánh mất chức VĐ khi giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà Craven Cottage. Hôm ấy gần như là một M.U mạnh nhất, vẫn còn Ronaldo và Tevez, hàng thủ chỉ thiếu mỗi Vidic. Đêm qua, HLV Ferguson đã rất kỳ vọng Vidic sẽ kịp bình phục chấn thương cho chuyến làm khách nhọc nhằn đã được báo trước. Nhưng Vidic đã không có tên và hàng thủ lại phải ra sân với 2 hậu vệ bất đắc dĩ Fletcher - Carrick, một hậu vệ trẻ của đội hình Cúp Carling là De Laet và trong khung gỗ vẫn vắng bóng van der Sar (đã trở về Hà Lan để điều trị chấn thương dài ngày).

MU thảm bại trước Fulham
Vì lẽ đó, thất bại của M.U ở Craven Cottage đêm qua không phải là cú sốc quá lớn. Scholes, từng nhận thẻ đỏ ở cuộc đối đầu 9 tháng về trước, thêm một lần mắc sai lầm cá nhân và dẫn đến bàn thua thứ nhất của Danny Murphy (chính Murphy ghi bàn mở tỷ số ở mùa trước). Những tiền vệ khác như Valencia, Anderson và Gibson không thể cầm bóng và kiểm soát tuyến giữa. Ở phía trên, Owen gần như mất hút trong khi Rooney đá quá xa vòng cấm. Còn hàng thủ? Một đêm khủng khiếp đối với Carrick và De Laet. Họ đã không thể phong tỏa Zamora, chân sút đang vào "phom". Zamora là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 2-0 ngay phút đầu tiên của hiệp 2. Rồi chính anh đè văng Carrick, chuyền bóng cho Duff hạ knock-out những nỗ lực gượng dậy nhỏ nhoi của M.U bằng bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 76.

9 tháng về trước, dù thua ở Craven Cottage, M.U vẫn dẫn điểm đối thủ lớn nhất của họ lúc bấy giờ là Liverpool. Còn sau thất bại tan tác và không có gì để biện minh lần này, họ có thể bị Chelsea dẫn 6 điểm nếu The Blues đánh bại West Ham đêm nay. Khoảng cách 6 điểm trước kỳ Lễ Giáng sinh không phải là vấn đề quá lớn đối với M.U trong những mùa trước đây. Nhưng mùa này, M.U phải đối mặt với một ngọn núi cao thực sự.

Liverpool thua nhưng các đối thủ đều thắng

Tương tự M.U, Liverpool đã bị đánh gục ở sân Fratton Park của Portsmouth. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với đội bóng của HLV Benitez khi các đối thủ trực tiếp ở cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới đều thắng.

Nhiều tờ báo ở Anh tiết lộ thông tin rằng HLV Mark Hughes sẽ bị sa thải nếu Man City hứng chịu thất bại trước Sunderland trên sân nhà đêm qua. Dù đó là tin đồn nhưng sự thực là chiếc ghế HLV của Hughes đang lung lay dữ dội và niềm tin mà BLĐ dành cho ông đã cạn kiệt dần (họ từng liên hệ với Guus Hiddink). May cho Hughes là đội bóng của ông đã chiến đấu kiên cường và giành chiến thắng 4-3 sau 90 phút rượt đuổi kịch tính và có phần điên rồ ở City of Manchester. Và đây là chiến thắng dành cho canh bạc liều lĩnh của chính Mark Hughes khi ông đẩy chân sút số 1 Adebayor lên băng ghế dự bị, bất ngờ trọng dụng Santa Cruz. Tiền đạo người Paraguay có tên gần giống với Ông già Noel ấy đã mang lại món quà cho Hughes khi ghi bàn mở tỷ số và bàn quyết định, ấn định tỷ số 4-3. Hai chân sút khác của Man City cũng đã ghi bàn là Tevez (từ chấm 11m) và Bellamy. Trong khi đó, những người lập công cho Sunderland là John Mensah, Jordan Henderson và Kenwyne Jones.

Man City có Santa Cruz thì Tottenham có Peter Crouch, cũng lập cú đúp trong trận thắng 2-0 trên sân của Blackburn. Aston Villa đã trải qua 90 phút nhọc nhằn trước Stoke City trên sân nhà, nhưng họ cũng đã có được 1 bàn thắng và 3 điểm, kết quả của một pha phối hợp "rất Villa": Ashley Young tạt, Carew ghi bàn.
 
 

KẾT QUẢ

Portsmouth - Liverpool 2-0

Aston Villa - Stoke 1-0

Blackburn - Tottenham 0-2

Fulham - Man Utd 3-0

Man City - Sunderland 4-3

Liverpool bao giờ đứng dậy được?

4 tháng, 11 trận thua

Mùa giải chưa trôi qua nửa chặng đường, Liverpool đã thua đến 7 trận tại Premier League. Nếu như tính cả các giải đấu khác thì con số ấy đã lên tới con số 11. Điều đáng chú ý là 7 trong số đó diễn ra trên sân khách. Rõ ràng ở mùa giải này, thầy trò Benitez chỉ là một chú lùn thực sự trong những chuyến đi xa nhà.

11 trận thua của Liverpool mùa này

19/12/09 Portsmouth - Liverpool 2-0

13/12/09 Liverpool - Arsenal 1-2

09/12/09 Liverpool - Fiorentina 1-2

31/10/09 Fulham - Liverpool 3-1

28/10/09 Arsenal - Liverpool 2-1

20/10/09 Liverpool - Lyon 1-2

17/10/09 Sunderland - Liverpool 1-0

04/10/09 Chelsea - Liverpool 2-0

29/09/09 Fiorentina - Liverpool 2-0

24/08/09 Liverpool - Aston Villa 1-3

16/08/09 Tottenham - Liverpool 2-1
 
Đ.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN