thethaovanhoa.vn

Gò Đống Thây đang trở thành “Gò Đống… Rác”

19/12/2009 10:22 GMT+7

Trước kia xung quang gò còn có tường bao, cổng có cửa đóng “đi khóa về mở”. Nhưng từ khi được công nhận là di tích lịch sử thì tuờng bao quanh chỗ thì hoen gỉ, chỗ bị phá truị...

(TT&VH) - Gò Đống Thây nằm trên đường Khuất Duy Tiến thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ năm 1990 đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử gắn liền với chiến công  oanh liệt của người anh hùng áo vải Quang Trung đánh tan 29 vạn quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập cho đất nước.

Thành phố Hà Nội đã lên quy hoạch gò Đống Thây có tổng diện tích xây dựng là 26.722m2. Tấm bia  ngay ngoài cổng, phía dưới là bàn thờ khói hương nghi ngút ghi: “Nơi đây là khu di tích lịch sử chôn xác giặc ngoại xâm gồm bẩy gò Thất Tinh, nhân dân gọi là gò Đống Thây”.


Quán nước bao trọn bia di tích

Trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội con đường vành đai 3 hoành tráng đang được khẩn trương hoàn thành. Cạnh đó, vài bước chân là di tích lịch sử xếp hạng thâm niên gần 20 năm. Nhưng có lẽ xếp hạng chỉ để “có danh mà không có thực”. Truớc cổng có dòng chữ to, khắc bằng đá hoa cương gắn vào tường: “Di tích văn hóa đã xếp hạng, cấm xâm phạm”. Nhưng một quán nước “chè chén” vẫn ngang nhiên căng bạt, chiếm hết mặt tiền, kê bàn ghế bán hàng, không những vậy họ còn treo đủ thứ tạp nham che lầp cả biển chỉ dẫn.

Bà Đỗ Thị Hoàng ở 14 Nguyễn Văn Tố là người thuộc “lí lịch” gò Đống Thây như “ trong lòng bàn tay”, mấy chục năm nay, cứ vào ngày mồng Một, Rằm bà đều về đây thắp nhang. Bà bảo "Trước kia xung quang gò còn có tường bao, cổng có cửa đóng “đi khóa về mở”. Nhưng từ khi được công nhận là di tích lịch sử thì tuờng bao quanh chỗ thì  hoen gỉ, chỗ bị phá truị, cánh cổng không còn, mọi người tự do ra vào lấn chiếm, xâm hại trắng trợn. Trong khu đất của gò Đống Thây đếm sơ sơ có tới 50 lán traị, nhà tạm,  cả nhà “cấp 4” tồn tại".

Phế liệu bao xung quanh khu di tích

Con đường dẫn vào khu di tích thật “tang thương ngẫu lục”, biển chỉ dẫn không còn, lối vào khu di tích phủ đầy đất đá, phế liệu, hai bên đường cỏ mọc um tùm che khuất tầm mắt. Khu di tích lịch sử này đang trở thành một “điểm đen” của rác. Rác tràn ngập từ ngoài cổng vào trung tâm gò Đống Thây. Ô tô chở phế liệu tấp nập đến đây tự do trút xuống cả đống rác. Người dân “sở tại” cũng đã quá quen với việc coi nơi đây là bãi rác “lộ thiên” nên rác thải sinh hoạt cũng được đem vứt tại đây.

Bà Hoàng lo lắng “Tối đến đủ các loại bụi đời tụ tập về đây đú đởn. Bóng đêm bao chùm trong khu  di tích vô chủ này là “bãi đáp” thuận lợi cho mọi tệ nạn xã hội. Buổi sáng đến thắp hương, công việc đầu tiên của tôi là nhặt các kim tiêm gom lại một chỗ. Nếu sơ ý dẫm vào thì hậu quả khôn lường”.

Di tích Gò Đống Thây sắp thành Gò đống rác


Người dân lo sợ, nếu cứ tiếp tục buông lỏng quản lý như hiện nay, di tích gò Đống Thây trước sau cũng sẽ bị chiếm dụng hoặc vĩnh viễn biến thành bãi rác lớn. Lo lắng của người dân xin được chuyển đến các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.

Lê Sĩ Tứ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN