thethaovanhoa.vn

19h45 ngày 19/12, Portsmouth - Liverpool: Hãy tấn công!

19/12/2009 09:59 GMT+7

Sau 17 chiến thắng ở mọi giải đấu, Liverpool dẫn đầu Premier League một cách vững chắc với 38 điểm trong tay. Đó không phải là chuyện viễn tưởng, đó là những gì đã diễn ra vào thời điểm này, nhưng cách đây đúng một năm.

(TT&VH) - Sau 17 chiến thắng ở mọi giải đấu, Liverpool dẫn đầu Premier League một cách vững chắc với 38 điểm trong tay. Đó không phải là chuyện viễn tưởng, đó là những gì đã diễn ra vào thời điểm này, nhưng cách đây đúng một năm. Còn giờ đây, đội bóng áo đỏ mới thắng 11 trận ở tất cả các giải đấu, bị loại khỏi Champions League và đang đối mặt với nguy cơ không thể trở lại đấu trường danh giá này.

HLV Rafael Benitez đang tuyệt vọng tìm kiếm những chiến thắng để đổi vận và trận đấu thứ Bảy này với Portsmouth có thể giúp Liverpool tạo đà vươn xa hơn sau khi đã có trọn 3 điểm vào giữa tuần trước Wigan. Khác biệt lớn nhất trong chiến thắng khá nhọc nhằn của đội bóng áo đỏ vào giữa tuần có lẽ là sự trở lại của Fernando Torres trên hàng tấn. Dù tiền đạo người TBN chỉ vào sân trong không đầy nửa tiếng thay cho David Ngog, anh vẫn kịp ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đảm bảo chắc chắn 3 điểm cho đội chủ nhà.


Trận đấu với Portsmouth có thể giúp Liverpool tạo đà vươn xa hơn

Trong chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua, Benitez luôn tỏ ra thận trọng ở cách tiếp cận trận đấu và nhiều lần phải trả giá. Đã đến lúc Benitez cần cởi mở hơn, nhất là khi Torres đã trở lại. Một kế hoạch tấn công đa dạng, nhiều mũi, với sự có mặt của Torres và Alberto Aquilani trên sân ngay từ đầu, sẽ là rất cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự rất mạnh về thể lực và được tổ chức tốt của Portsmouth. Trong nhiều trận đấu gần đây, lối chơi của Liverpool, đặc biệt trên hàng công, thường tỏ ra sơ cứng, thiếu sự sắc bén và sáng tạo khi Steven Gerrard, vì thể lực hoặc vì mất phong độ, hoặc vì cả hai, chỉ còn là cái bóng mờ của người đội trưởng tuyệt vời trước kia.

Có vẻ như Benitez đã quyết định, sau những trận đấu chật vật của Liverpool gần đây, ưu tiên tập trung gia cố hàng thủ và tính tổ chức của đội bóng, để ngăn chặn những trận thua không đáng có. Trong khi về ngắn hạn, thận trọng hơn và chơi chặt chẽ hơn có thể là lựa chọn đúng đắn cho Liverpool thì nếu nhìn xa hơn, mọi đội bóng lớn thực sự đều phải biết chơi tấn công và áp đặt thế trận, chứ không chỉ rình rập chờ đối phương phạm sai lầm. Đội chủ sân Anfield đã chơi như thế trong suốt 4 mùa giải đầu tiên dưới thời Benitez, vốn là phong cách ông mang sang từ Valencia. Chỉ cho đến mùa bóng trước, các CĐV áo đỏ mới đôi khi được thấy một Liverpool biết bùng nổ. Nhưng những thất bại liên tiếp gần đây lại khiến HLV người TBN trở lại với phong cách bảo thủ của mình. Tuy nhiên, trước các đối thủ như Wigan, Portsmouth hay tuần tới là Wolves, tỏ ra quá thận trọng chưa chắc đã là khôn ngoan, nếu như Liverpool còn muốn chiến thắng.

Dự đoán: 2-0

T.T

Lực lượng:

Portsmouth: James chấn thương. Kaboul trở lại sau án treo giò.

Liverpool: Riera, El Zhar và Babel chấn thương. Johnson có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Porstmouth: Begovic - Finnan, Kaboul, Ben-Haim, Hreidarsson - Diop, Mokoena Boateng, O'Hara - Dindane, Piquionne.

Liverpool: Reina - Carragher, Skrtel, Agger, Insua - Kuyt, Mascherano, Lucas, Benayoun - Gerrard - Torres.

Đối đầu

07/02/09 Portsmouth - Liverpool 2-3
29/10/08 Liverpool - Portsmouth 1-0
22/12/07 Liverpool - Porstmouth 4-1
15/09/07 Portsmouth - Liverpool 0-0
28/04/07 Porstmouth - Liverpool 2-1

Phong độ

Porstmouth
16/12/09 Chelsea - Portsmouth 2-1
12/12/09 Sunderland - Portsmouth 1-1
05/12/09 Porstmouth - Burnley 2-0
01/12/09 Porstmouth - Aston Villa 2-4
28/11/09 Porstmouth - M.U 1-4

Liverpool
16/12/09 Liverpool - Wigan 2-1
13/12/09 Liverpool - Arsenal 1-2
09/12/09 Liverpool - Fiorentina 1-2
05/12/09 Blackburn - Liverpool 0-0
29/11/09 Everton - Liverpool 0-2


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN