thethaovanhoa.vn

"Tâm trạng" Real Madrid: Lyon, vòng 1/8 và Benzema

19/12/2009 08:33 GMT+7

Khi kết quả bốc thăm được công bố, hẳn đã không ít người thốt lên "Ồ, Liga thật may mắn, chỉ phải gặp toàn những đội bóng Đức, Pháp rồi Nga".

(TT&VH) - Khi kết quả bốc thăm được công bố, hẳn đã không ít người thốt lên "Ồ, Liga thật may mắn, chỉ phải gặp toàn những đội bóng Đức, Pháp rồi Nga". Quả thật, so với nguy cơ phải giáp mặt với Inter, Bayern Munich hay Milan thì việc chỉ phải đối đầu với Stuttgart, Lyon và CSKA Moskva đúng là một may mắn. Tuy nhiên, có thể là Barca cảm thấy vui khi đối thủ là Stuttgart, hay Sevilla thấy nhẹ nhõm khi đối thủ chỉ là CSKA Moskva, chứ còn Real Madrid, họ chắc chắn là chẳng cảm thấy thoải mái tý nào với cái tên Lyon. "Dớp" 1/8 đã khó phá, nay là thêm "dớp" Lyon nữa thì làm sao mà đội bóng áo Trắng chịu cho nổi!

Nhìn từ quá khứ, Lyon đúng là "khắc tinh của Kền kền", và sân Gerland của họ thì đúng là "Địa ngục". Đây đã là lần đối đầu thứ năm rồi mà Real Madrid vẫn chưa có lấy một trận thắng trước đội bóng đến từ nước Pháp. Và tệ hơn nữa là Lyon thường chỉ mất không tới một hiệp để "làm gỏi" Real mỗi khi hai đội gặp nhau ở Gerland. Vòng bảng mùa 05-06, chỉ trong vòng có 31 phút, tỉ số trận đấu giữa Lyon và Real Madrid đã được ấn định là 3-0 sau các pha lập công của Carew, Juninho và Wiltord. Một năm sau, cũng ở vòng bảng, Lyon cũng chỉ mất đúng 31 phút để khép lại trận đấu với Real của Capello bằng hai pha ghi bàn của Fred và Tiago. Do cả 2 trận đấu ở Bernabeu đều có tỉ số là 1-1, nên nếu gặp nhau ở vòng knock-out, Lyon vậy là đã loại Real cả 2 lần rồi.


Real luôn gặp khó khăn mỗi khi đối đầu với Lyon

Trước lần đụng độ thứ ba này, nếu có một lý do để người Madrid tin rằng mình sẽ xóa được cùng lúc hai cái "dớp" đáng sợ kể trên, thì đó không phải là vì Lyon đã yếu đi thấy rõ trong khi Real đã mạnh hơn hẳn với sự xuất hiện của các galacticos, mà là vì đội bóng áo Trắng giờ đã nắm trong tay vũ khí đáng sợ nhất của đối phương. Hơn ai hết, thậm chí hơn cả Real, Lyon hiểu Benzema có thể làm được những gì với trái bóng trước cầu môn. "Hy vọng là cậu ấy (Benzem) sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại cho chúng tôi", Chủ tịch Aulas của đội bóng Pháp  đã nói rất thật sau khi biết kết quả bốc thăm. Nếu biết trước Lyon sẽ phải đối đầu với Real Madrid ở vòng knock-out, hẳn Aulas đã chẳng bán Benzema cho họ hồi mùa Hè vừa rồi. 50 triệu euro cũng không bán, đừng nói là 35!

Chúa khoác áo choàng đỏ?

Hôm qua, ở Nyon, Chúa có lẽ đã khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ thắm, biểu tượng của xứ sở đấu bò, để “dọn đường” cho bóng đá Tây Ban Nha đến ngai vàng Champions League. Sau khi đã buộc những đối thủ sừng sỏ nhất phải loại lẫn nhau trong cuộc đại chiến Anh - Italia, “bàn tay của Chúa” lại đem những đối thủ dễ chịu nhất đến cho hai “ông lớn” của Liga, đến nỗi người ta có cảm giác Barcelona và Real Madrid được đặc cách vào vòng tứ kết. Thách thức của nhà đương kim vô địch chỉ là Stuttgart, đội bóng chỉ có được tấm vé đi tiếp nhờ sự trỗi dậy không tưởng ở vòng đấu cuối cùng và hiện đang thi đấu hết sức bết bát ở Bundesliga. Còn đối thủ của Real Madrid trên đường đến trận chung kết sân nhà chỉ là Lyon, đội bóng hiện chỉ còn lại cái tên, sau khi bị chính Real cướp đi “linh hồn” Benzema.

Hôm qua, ở Nyon, Chúa cũng khoác lên mình áo choàng của… Hội chữ thập đỏ, những người muốn đem sự nhân ái và công bằng đến mọi nơi. Chẳng phải thế sao, khi những đội “nhóm 2” như CSKA và Sevilla bỗng nhiên thấy đời vui phơi phới khi tránh được các đại gia để được đụng độ với nhau. Bordeaux thì cứ như trúng số độc đắc khi chỉ vớ phải Olimpiakos, đội bóng được đánh giá thấp nhất ở giai đoạn này. Porto cũng gặp “đại gia” của Premier League như Inter và Milan, song rõ ràng cái tên Arsenal là dễ thở hơn rất nhiều so với Chelsea hay M.U. Trong khi đó, Bayern Munich không thể hài lòng hơn khi chỉ đụng Fiorentina, đội lép vế nhất trong nhóm 1 và đã từng đại bại trước họ ở Champions League mùa trước.

V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN