thethaovanhoa.vn

Sau SEA Games thì sao?

19/12/2009 07:48 GMT+7

Nếu nhìn vào bảng tổng sắp huy chương có thể nhận định rằng, Thể thao Việt Nam đã có một SEA Games thành công khi vượt chỉ tiêu về thứ hạng.

(TT&VH cuối tuần) - Nếu nhìn vào bảng tổng sắp huy chương có thể nhận định rằng, Thể thao Việt Nam đã có một SEA Games thành công khi vượt chỉ tiêu về thứ hạng. Tuy nhiên, nếu coi sân chơi Đông Nam Á là bàn đạp để tiến công vào ASIAD hay Olympic thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Từ thất bại của những chủ lực

Điều đáng ngạc nhiên là những nhân tố đã từng gây ấn tượng mạnh ở những sân chơi trên tầm SEA Games lại bất ngờ “gục ngã” ở “ao làng” với nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là Hoàng Anh Tuấn- lực sĩ cử tạ, từng đoạt HCV giải trẻ thế giới, HCB Olympic Bắc Kinh, đã thua, mà thua đau. Đối thủ chính của Hoàng Anh Tuấn là Eko người Indonesia chuyển sang thi đấu hạng cân khác. Nhưng sự chủ quan cũng như sai lầm không thể bào chữa trong công tác chỉ đạo huấn luyện đã khiến TTVN mất HCV môn cử tạ - một môn hiếm hoi mà Việt Nam có thể tính huy chương tầm châu Á và Olympic. Vấn đề đã rõ, với những bước tiến của đối thủ, khả năng của cử tạ Việt Nam làm nên một điều gì đó tại ASIAD Quảng Đông 2010 không hề dễ dàng khi những lực sỹ của Trung Quốc tham gia.


Á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn đã thất bại thảm hại ở SEA Games 25. Ảnh: D.A

Bùi Thị Nhung - VĐV nhảy cao lại là một ví dụ khác. Nhung cũng từng đoạt HCV nhảy cao châu Á, và từng vượt qua mức xà 1m90 tại những giải đấu lớn. Thế nhưng, cũng chính ở SEA Games này, Bùi Thị Nhung lại gây thất vọng khi thua cả đàn em Dương Việt Anh, chị không qua được 1m83 và chắc chắn khả năng trở lại đỉnh cao của Nhung là thấp. Trong khi đó, Việt Anh là nhân tố mới nhưng nên nhớ rằng, khi chưa ổn định vượt qua mức 1m85 thì đừng nói chuyện ở ASIAD và không qua được 1m90 thì cũng coi như bị loại khỏi vòng “gửi xe” ở Olympic.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nếu nhìn vào thất bại của những chủ lực. Một sự kiện dễ bị quên lãng ở SEA Games nhưng cũng cần nhắc lại để nhớ. Đó là sự kiện Nguyễn Tiến Minh, tay vợt hiện đang đứng số top 11 thế giới bỗng nhiên thua đau ở SEA Games cho dù đối thủ chính của anh là Lee Chong Wei - người Malaysia từng đứng số 2 thế giới không tham dự.

Đó là 3 điển hình cho thất bại ở những chủ lực, lại là những môn luôn có trong chương trình thi đấu của Olympic.

Chất lượng huy chương

Ở sân chơi SEA Games có một thực tế là các đoàn thể thao tập trung giành huy chương, lấy số lượng hòng cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp chứ không phải cạnh tranh chất lượng huy chương ở từng môn để tiếp cận trình độ châu Á hay Olympic. Đó là vấn đề mà SEA Games chưa thể cải thiện được. Có thể nhìn ngay vào số lượng huy chương của đoàn TTVN khi karate, bắn súng (ở những nội dung không thi Olympic), lặn hay đá cầu chiếm tỷ lệ khá lớn. Hay hiện tượng thể thao Lào đã có những bước tiến vượt bậc trong bảng tổng sắp nhưng chắc chắn ở SEA Games sau, diễn ra tại Indonesia, vị trí của thể thao Lào nhiều khả năng vẫn trở về vị trí cũ.

Ngay cả những HCV ở SEA Games lần này vẫn có những khoảng cách khá xa với trình độ châu Á. Nguyễn Hữu Việt liên tiếp đoạt HCV 100 mét ếch 2 kỳ SEA Games nhưng nếu chỉ cần “bơi” ra khu vực là có thể biết ngay không có hy vọng gì. Thậm chí thành tích phá KL SEA Games cũng có khoảng cách rất xa với thành tích trong top có huy chương tại ASIAD.

Võ sỹ Nguyễn Trọng Cường dù có HCV Taekowondo nhưng xem ra vẫn chưa thể có đẳng cấp để tranh tranh chấp huy chương Olympic như người anh Nguyễn Văn Hùng.

Sự kiện wushu Việt Nam thất bại nặng nề ở SEA Games cũng như một lời cảnh báo. Wushu Việt Nam từng có những nhà vô địch thế giới, vô địch châu Á nhưng giờ đây ngay ở tầm SEA Games cũng gặp nhiều khó khăn kéo theo những niềm hy vọng khi ASIAD Quảng Đông đang đến rất gần.

Để nâng tầm thể thao của cả khu vực, rõ ràng không thể trông vào sự đua tranh về số lượng HCV để khẳng định trên bảng xếp hạng mà điều quan trọng chính là phải biết đầu tư vào chất lượng từng chiếc HCV với tham vọng cải thiện thành tích ở những sân chơi lớn.

Vì vậy, nhìn vào SEA Games 25, mừng thì mừng thật, nhưng bước sang 2010, ngó qua sân chơi Châu Á tại Quảng Đông, lo vẫn cứ lo.

Tiểu Liên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN