
SEA Games 25: Nước mắt người Thái
Người Thái đã rơi nước mắt, sau khi đội bóng Nam của họ bị loại khỏi cuộc chơi thì đến đội bóng nữ mất ngôi đầu. Nhiều phóng viên Thái Lan ngồi trên sân than thở, hình như năm nay Thái Lan không gặp nhiều may mắn.
(TT&VH cuối tuần) - Người Thái đã rơi nước mắt, sau khi đội bóng Nam của họ bị loại khỏi cuộc chơi thì đến đội bóng nữ mất ngôi đầu. Nhiều phóng viên Thái Lan ngồi trên sân than thở, hình như năm nay Thái Lan không gặp nhiều may mắn bởi đội nam thì sai lầm ở những phút cuối còn đội nữ thì thua ở chấm phạt đền.Các cô gái Thái đã bật khóc bởi ở Thái, bóng đá nữ vốn không được quan tâm và bấy lâu qua họ được đầu tư mạnh là để giữ vững ngôi đầu, là để khẳng định ưu thế vượt trội của bóng đá Thái trước Việt Nam. Giọt nước mắt ấy mặn đắng chắc chẳng khác gì những giọt nước mắt mà các cô gái Việt Nam đã từng nức nở ở Korat. Có thể với nhiều người, hôm qua và cả hôm trước nữa giọt nước mắt của người Thái chỉ là nỗi buồn của riêng họ, chỉ là mốc đánh dấu cho sự chuyển giao quyền lực ở khu vực. Nhưng với những người quan tâm đến sự phát triển chung của bóng đá trong khu vực những giọt nước mắt ấy đáng ngại lắm, đầy âu lo lắm.
Các nữ cầu thủ Thái Lan không cầm được nước mắt sau trận chung kết thất
bại trước Việt Nam. Ảnh: TTXVN Có thể người Thái “la làng” bởi họ sốc khi sau 8 lần vô địch, họ đã không thể có mặt ở bán kết. Nhưng giọt nước mắt người Thái hôm qua đánh dấu cho việc nhiều quốc gia bắt đầu không mặn mà gì với đấu trường SEA Games bởi Thái Lan đang có đội tuyển QG nam rất mạnh và họ dồn lực cho mục tiêu xa hơn là có vé chính thức ở Asian Cup và trong tương lai trở thành nước đầu tiên có mặt ở World Cup. Người Singapore cũng thế, họ gửi đến giải đấu các cầu thủ có tuổi đời ở thế hệ 9x cùng ông HLV của đội Young Lions, họ thua nhưng chẳng tiếc và cũng chẳng buồn.Và mọi chuyện có vẻ tệ hơn ở giải bóng đá nữ trong khu vực đang có những dấu hiệu thụt lùi. Người Mã không muốn đưa đội nữ tham dự ở các SEA Games sau bởi “thua quá hóa ngượng”, Myanmar cũng chẳng còn như xưa khi lứa cầu thủ Vàng của họ đã qua thời còn các cầu thủ trẻ thì chỉ biết “tập chay” quanh năm trong chán nản. Suy cho cùng giờ chỉ còn Thái Lan và Việt Nam tranh nhau chiếc HCV, điều mà ai cũng biết ngay cả khi giải chưa bắt đầu, các đội còn lại tham dự chỉ vì phong trào chung, nó chẳng khác mấy với việc “múa minh họa” cho ca sỹ chính mà thôi.Ngày 17/12, chúng ta bước vào trận chung kết với Malaysia khi mà phóng viên truyền hình VTV nhận định trên bản tin trực tiếp tại IBC ở Vientien rằng: “Không có người Thái chúng ta có đến 90% vô địch”. Điều này liệu có đồng nghĩa với sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ về một trận chung kết trong mơ, điều này liệu có đồng nghĩa với việc cả nền bóng đá trong khu vực trông chờ vượt lên trên người Thái ngay cả khi họ không còn dồn sức cho sân chơi SEA Games?Giọt nước mắt các cô gái Thái trông thật thương bởi suy cho cùng họ chỉ là người thực hiện những bước đi trong bàn cờ thế, nhưng càng thương hơn khi mà người ta hể hả thay vì lo xa.
Thảo Du
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN