thethaovanhoa.vn

Mai Xuân Hợp: Tưởng “đỏ” lại “đen”

18/12/2009 19:58 GMT+7

Mang hệ số an toàn thấp nhất trong số 4 trung vệ U23 Việt Nam đá SEA Games 25 nhưng rồi chẳng hiểu thế nào mà Xuân Hợp lại được cất nhắc đá chính. Không quá xuất sắc, nhưng Hợp chơi tròn vai và ổn định.

(TT&VH cuối tuần)  - Đợt chốt danh sách cuối cùng - “gọt” bớt 2 cầu thủ, để đội hình với 20 người đăng ký SEA Games 25, Xuân Hợp và Minh Đức bị đưa vào tầm ngắm. Theo kế hoạch, HLV Calisto sẽ bỏ 1 trung vệ và 1 tiền đạo. Tuy nhiên, phút cuối đặt bút gạch ngang, những cái tên “thí mạng” lại rơi vào tuyến 2. Phần còn lại, thở phào nhẹ nhõm.

Mang hệ số an toàn thấp nhất trong số 4 trung vệ U23 Việt Nam đá SEA Games 25 nhưng rồi chẳng hiểu thế nào mà Xuân Hợp lại được cất nhắc đá chính. Không quá xuất sắc, nhưng Hợp chơi tròn vai và ổn định. Điều gì đã xảy ra với trung vệ người Thanh Hóa?

Đặc sản xứ Thanh

Người ta biết Xuân Hợp có cái chân trái khá dẻo. Thỉnh thoảng, hậu vệ đa năng này (Hợp có thể đá trung vệ hoặc hậu vệ trái) tung ra vài cú phất bóng 50 - 60m, khá chính xác. Và hết! Ý thức chiến thuật, sức mạnh tranh chấp, tốc độ và cả khả năng bọc lót của Xuân Hợp khá hạn chế. Trong bất kỳ buổi tập nào, Hợp luôn là một trong những cái tên bị HLV Calisto “chửi” nhiều nhất, cho đến khi anh bị ép vào khung và chấp nhận để tồn tại. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trước SEA Games 25, Xuân Hợp đã “hất văng” đồng hương Đại Đồng, để giành suất đá chính. Đến những người gần Hợp nhất, cũng phải bất ngờ, huống hồ…

Tự tin với cái “kèo trái”, Hợp rất thích “cướp cò”. Nhưng thứ bóng đá mà Hợp từng chơi ấy, bị cho là bỏ đi, là nhà quê. Các đời HLV Thể Công (CLB cũ của Xuân Hợp) không thích! Với HLV Calisto, ông cấm tiệt. Bóng đá hiện đại, một pha lên bóng được tính từ tuyến 2, chứ không phải cú tỉa tót nào của trung vệ. “Đừng có thể hiện không đúng lúc. Tôi muốn cậu đá tròn vai, ở gần khu cấm địa đội nhà, chứ tôi không cần cậu cho những đường chuyền “một phát ăn ngay”. Hãy nhớ kỹ điều ấy, nếu muốn tiếp tục ở lại đây và làm việc với tôi”, HLV Calisto từng không ít lần lớn tiếng với Hợp, từ những ngày đầu triệu tập anh lên đội tuyển, chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2008 và bây giờ vẫn nhắc lại.


Xuân Hợp (trái) buồn bã sau khi nhận HCB. Ảnh: D.A

Chấp nhận từ bỏ “sở trường”, Hợp tập thích ứng với sở đoản. Là những cú giải nguy cự ly ngắn, những cú “tắc”, thậm chí đá bừa, đá bậy…, cốt chỉ để ngắt một pha lên bóng của đối phương. HLV Calisto cũng chỉ cần điều đó ở Hợp, với nhiệm vụ lót cho Long Giang. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy Xuân Hợp rườm rà, vẫn thấy anh mắc lỗi vị trí, thấy Hợp mắc sai lầm ngớ ngẩn... Nhưng không phủ nhận, Hợp đã nỗ lực, đã cố gắng bằng mọi giá, để tìm chỗ đứng. Đó mới là đặc thủ của người xứ Thanh: Khi cần có thể ganh đua, để vươn lên. Hợp “hói” đã vào vai rất đạt, ở cả khía cạnh bóng đá lẫn cuộc sống ngoài sân cỏ.

May mắn tiếp nối may mắn

Lại nhắc chuyện gút danh sách đợt cuối, nếu Trọng Hoàng không trở lại đúng lúc, nếu hàng công không tịt ngòi và nếu hàng hậu vệ không lộ rõ những khuyết điểm, Xuân Hợp đã có thể xách vali về nước. Hoàng trở lại, sẽ khiến ít nhất một cái tên ở tuyến 2 phải ra về. Bình và Tùng không ghi bàn trong các buổi tập, buộc ông “Tô” phải giữ Ngọc Anh, để có thêm giải pháp. Hàng phòng ngự lủng củng, trong việc tìm phương án tối ưu chơi cạnh Long Giang, không cho phép HLV Calisto giảm lượng. Ông quyết định tiếp tục giữ lại 4 trung vệ, cùng một hậu vệ đa năng có thể chơi trám chỗ là Đình Đồng. Và thế, Hợp vẫn ở lại.

So với Đại Đồng, Xuân Hợp không trội hơn ở bất cứ khía cạnh nào, nếu không muốn nói là còn thua thiệt. Nhưng, khi HLV Calisto đã quyết định Long Giang là trung tâm, ông cần người đá cặp ăn ý với Giang “béo”, trước mặt Tấn Trường. Thì đó phải là Hợp “hói”. Khi Hợp lao lên băng cắt, Giang “lót” và ngược lại. Từ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, một phần SEA Games 24 năm 2007 và ở Merdeka Cup năm ngoái, Hợp và Giang đã là bộ đôi trung vệ số 1. Có thể khẳng định cho đến lúc này, việc Xuân Hợp còn ở lại và đang chơi khá thành công, có sự giúp sức không nhỏ của Long Giang. HLV Calisto có thể không thích Hợp, nhưng ông phải thuận theo lẽ phải: Cái gì có lợi thì làm!

Ra Thể Công với giá không dưới 3 tỷ đồng, Xuân Hợp đổi đời thực sự. Chiếc RAV4 mới cáu, cuộc sống xung quanh Hợp “hói” lúc này là nhung lụa. Đó là thành quả của sức lao động và Hợp có quyền hoan hỉ với nó. Nhưng, chính sự ưu ái có phần thái quá của người lớn (mà cụ thể là người đưa Hợp từ Thanh Hóa ra Thể Công), đã hại anh.V-League 2009, Hợp được sử dụng rất hạn chế. Phần vì không thể cạnh tranh vị trí, nhưng cơ bản là trung vệ người Thanh Hóa đã bắt đầu tự mãn, mang những ảo giác với năng lực chơi bóng của mình. Việc Hợp được chọn đi SEA Games lần này, có sự cổ súy không nhỏ của ánh hào quang trong quá khứ, chứ nhất định không phải những cơ sở ở mùa giải vừa rồi.

Tùy Phong

Cú xoạc bóng định mệnh và một bàn thắng cho U23 Malaysia, khiến đội bóng thất trận. Một tai nạn! Không ai dám tin vào mắt mình. Hợp “hói” lại càng không. Sinh nhật lần thứ 23 trên đất Lào của Mai Xuân Hợp đã không trọn vẹn. Trung vệ người Thanh Hóa những tưởng đã luôn có thần may mắn phù hộ, cho đến khi…

Đó là một tình huống khá rối rắm, khi U23 Malaysia tổ chức hãm thành. Bóng nhồi ra từ khu cấm địa đội nhà, hướng về phía cánh trái theo hướng tấn công của người “Mã”. Cú căng vào rất hiểm sau đó, đã lại là nhát kiếm định mệnh. Người lãnh đòn là Mai Xuân Hợp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN