
Mọi ngả đường đều... tắc
Thông tin từ cửa khẩu Cầu Treo cho biết, hàng ngàn người Việt đang rồng rắn xếp hàng chờ nhập cảnh sang Lào. Tất cả họ đều đang hướng tới trận chung kết.
(TT&VH Online) - Thông tin từ cửa khẩu Cầu Treo cho biết, hàng ngàn người Việt đang rồng rắn xếp hàng chờ nhập cảnh sang Lào. Tất cả họ đều đang hướng tới trận chung kết.
Anh Đoàn Mạnh Hùng, công ty Polyme Việt Nam mặc dù đã qua được cửa khẩu nhưng cũng chưa thể tiếp tục được hành trình đến Vientiane vì tắc đường. Điện thoại về khách sạn nơi có bạn bè đã chờ sẵn, anh cho biết không rõ lý do gì khiến toàn bộ các tuyến đường ở đây đều tắc.
Cổ động viên Việt Nam đang tràn ngập Vientiane và sẵn sàng cùng đội tuyển rước huy chương vàng về Việt Nam
Anh Lê Thông Phát may mắn hơn khi mua được vé máy bay tuyến từ Hà Nội sang Vientiane mặc dù nhà ở tận... Sài Gòn. Anh cho biết: "Khó khăn lắm tôi mới mua được vé hạng C với 440USD mà cũng là chiếc vé duy nhất còn lại. Nhưng đây là vé một chiều và hiện tôi đang chưa biết về bằng cách nào vì các hãng đều hết vé về Việt Nam sau trận chung kết".
Trong khi đó, rất nhiều cổ động viên tìm đường quá cảnh cũng không được. Một du khách vừa đặt chân đến Vientiane cho biết, anh đặt vé qua Thái Lan cũng hết. Xoay qua Phnompenh cũng không xong. Cuối cùng cực chẳng đã đành mất hơn 1 ngày trời đi đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh sang. "Mệt nhưng cuối cùng cũng đã có mặt ở đây và sẵn sàng vì đội tuyển".
Hướng từ Vientiane về Việt Nam cũng đang đắt khách gấp hàng chục lần ngày thường. Chị Vân, một Việt kiều tại Lào hiện đang kinh doanh vận tải hành khách cho biết: "Chỉ tính riêng người thân từ Việt Nam sang đăng ký xe về cũng đã mất 2-3 xe rồi. Còn hành khách đã mua vé về thì đông vô cùng. Đấy là còn chưa kể những người chưa biết hãng xe của nhà em".
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games đã thực sự biến thành thỏi nam châm hút người Việt Nam kéo sang Lào. Không ai có thể ước lượng được chính xác số người đã, đang và sẽ sang Vientiane vào thời điểm này.
M.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN