thethaovanhoa.vn

Yêu tiếng nước tôi…

16/12/2009 11:31 GMT+7

Hôm qua, tôi chứng kiến một tình huống cảm động trong lễ thượng cờ 4 lần của bắn súng chúng ta. 4 lần cử hành Quốc ca Việt, có 3 “ca sỹ” hết sức đặc biệt cất giọng hào hùng bằng tiếng Việt.

(TT&VH) - Hôm qua, tôi chứng kiến một tình huống cảm động trong lễ thượng cờ 4 lần của bắn súng chúng ta. 4 lần cử hành Quốc ca Việt, có 3 “ca sỹ” hết sức đặc biệt cất giọng hào hùng bằng tiếng Việt khiến rất nhiều người có mặt trong sảnh trao huy chương ở trường bắn đều chú ý: trọng tài Nguyễn Việt Vân, trọng tài  Soe Lin (Myanmar) và trọng tài Jasni (Malaysia).

Hai vị khách nước ngoài hát giọng Việt khá sõi. Điều đó chứng tỏ họ đã nghiền ngẫm âm điệu của bài hát rất nhiều rồi. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thuộc. Do thế, đã phải nhờ ông Vân viết ra giấy, rồi nhìn vào đó mà hát.

“Tiếng Việt các bạn rất hay. Bài hát này rất hoành tráng, ý nghĩa và âm điệu lại quyến rũ. Thích quá, chúng tôi đề nghị ông Vân tập cho hát, từ hồi đi làm trọng tài giải SEASA ở Thái Lan đến nay. Hy vọng xong SEA Games chúng tôi sẽ thuộc để không cần nhìn giấy hát nữa”.

Những ngày ở Vientiane, đã nhiều lần tôi chứng kiến không ít người  nước ngoài tham gia địa hạt thể thao biết hát Quốc ca Việt Nam. Đặc biệt, là các bạn Lào. Thực ra, văn hóa Đông Nam Á có nhiều sự tương đồng. Thế nên, cảm xúc gần gũi, muốn tìm hiểu nhau thấy rất rõ trong những kỳ SEA Games.
Tất nhiên, muốn họ tìm hiểu mình thì sự lan tỏa của của mình phải có. 


 Ông Vân (bìa trái ) và hai vị khách đặc biệt nước ngoài đang hát Quốc ca Việt Nam - Ảnh Hoàng Hà

Trong những năm qua, ảnh hưởng của Việt Nam với bạn bè quốc tế đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Riêng thể thao đã có những bước tiến nhảy vọt để “tiếng Việt” nói chung và quốc ca nói riêng xuất hiện với tần suất cao hơn. Như bóng đá, AFF Suzuki Cup là đỉnh cao của ĐTVN. Còn U23 VN trong những ngày này đang tiến đến quá gần với chức vô địch. Biển người hát Quốc ca Việt ngay trên Vientiene không lay động con tim bạn bè mới là lạ. Đoàn TTVN đến với SEA Games này, đang  thành công rực rỡ và Quốc ca Việt liên tục vang lên giữa bầu trời Vientiane.

Thi thoảng lang thang phố phường Vientiane, tôi cũng bắt gặp và trò chuyện rất nhiều Việt kiều, nói đủ phương ngữ. Những lúc ấy, cảm thấy quý nhau vô cùng.

Tôi có người bạn bảo đời anh có hai lẫn khóc khi hát Quốc ca: lần thứ nhất hát trước trận chung kết Tiger Cup 1998, lần thứ hai ở Trường Sa.

Còn tôi, không ít lần không cầm được cảm xúc khi hát Quốc ca trên đất Lào, mừng chiến công của VĐV nhà. Có lẽ nhiều người cũng như tôi, chờ đợi được rơi nước mắt hát Quốc ca ăn mừng chiến thắng của U23, trong trận chung kết gặp Malaysia tối 17-12 này, giữa bầu trời Vientiane.

Nếu thầy trò Calisto thắng, đấy mới là dịp hát Quốc ca đỉnh cao mừng bóng đá Việt Nam đã chinh phục được đấu trường SEA Games..

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN