
Cẩn trọng người “Mã”
Người Việt Nam đang mở cờ trong bụng, khi chỉ phải gặp lại U23 Malaysia, đội bóng từng là bại quân của chúng ta ở vòng bảng. Nhưng, sự thật không đơn giản thế, nếu ta soi lại lộ trình vào đến chung kết của người Mã.
(TT&VH) - Người Việt Nam đang mở cờ trong bụng, khi chỉ phải gặp lại U23 Malaysia, đội bóng từng là bại quân của chúng ta ở vòng bảng. Nhưng, sự thật không đơn giản thế, nếu ta soi lại lộ trình vào đến chung kết của người Mã.Thất bại trước U23 Việt Nam (với tỷ số 1 – 3), lượt trận thứ 3 vòng bảng, U23 Malaysia đứng trước cơ hội bị loại rất rõ ràng. Tình huống nổi xung, đòi đánh trọng tài và quăng quật bàn ghế trong đường hầm, hôm kết thúc trận đấu, là một biểu hiện của sự bất lực. Malaysia tin, rằng họ sẽ bị loại.Lý là ở trận đấu trước đó, chúng ta đã cầm hòa được Thái. Theo logic và lịch sử đã chứng minh, Malaysia không có cửa với Thái Lan. Nhưng điều gì đã diễn ra ở SVĐ QG Lào, trong 10 phút cuối trận thư hùng Thái – Mã? Không ai tin vào mắt mình, nhưng sự thật là Malaysia đã loại nhà vô địch Thái Lan, với 2 bàn thắng ở cuối trận.Có thể thấy rõ, khát vọng chiến thắng và ý chí vươn lên của Malaysia cao như thế nào. Họ không đầu hàng, khi bị đối thủ mạnh hơn dẫn bàn. Sau cơn địa chấn ở sân bóng quốc gia Lào, U23 Malaysia dấn thêm một bước nữa trên đường vào chung kết, bằng việc đánh bại người chủ nhà, ở bán kết. Lối chơi bóng đơn giản, dựa trên nền tảng thể lực cực tốt, U23 Malaysia có lực thực sự, chứ không đùa.
U23 VN đang có nhiều lợi thế so với U23 Malaysia, nhưng chúng ta không được chủ quan. Ảnh: D.A Nhưng, chính cái cách mà người Mã thi đấu như không còn gì để mất ấy, mới đáng sợ. Ở thế chân tường, bất cứ ai cũng có thể nghĩ thế. Tuy nhiên, phản kháng và giành chiến thắng trước kẻ mạnh đang dồn ép, hay không, lại là chuyện khác. Ít nhất thì Malaysia đã từng 1 lần làm được. Họ buộc Thái Lan phải khóc hận.Đã thua chúng ta ở vòng bảng, U23 Malaysia chấp nhận ở thế kèo dưới. Đương nhiên rồi! Nhưng đó cũng là một lợi thế của họ, ít nhất về mặt tâm lý xuất trận. Và người Mã sẽ lại chơi bóng như không còn gì để mất?! Bởi nếu có thua Việt Nam, cũng chẳng phải là tai họa. Với nền bóng đá Malaysia, vào đến trận cuối cùng một kỳ SEA Games, đã là kịch trần rồi…Trở lại một chút trận đấu ở vòng bảng, người “Mã” từng bị đội bóng của HLV Calisto bắt giò, ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng dẫn trước có phần bất ngờ, cũng không thể thay đổi được cục diện. U23 Việt Nam thắng xứng đáng, với một thế trận vượt trội. Chắc rằng, người “Mã” sẽ rút kinh nghiệm, khi 2 đội gặp lại, còn việc họ sẽ chơi như thế nào, không ai trả lời được.Vấn đề với chúng ta lúc này, không phải là chờ đợi những phản ứng của Malaysia, để rồi mới phản đòn. HLV Calisto và các học trò cần có sự chuẩn bị tâm lý và cả các bài miếng tốt nhất, để lại bắt Malaysia chơi bóng theo cách của mình. Đó cũng là công thức chiến thắng mà thầy trò ông “Tô” đã tôi luyện, qua rất nhiều những thử thách gần đây!THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN