thethaovanhoa.vn

Chuyện vợ chồng

15/12/2009 09:23 GMT+7



Anh lại còn lừa dối cả em nữa hả?! Đủ rồi đấy! Nếu sự việc cứ tiếp diễn thế này, em sẽ quay về với mẹ em!

- Vậy hả? Đồng ý! Nếu em quay về với mẹ em, anh sẽ quay về với vợ anh!

- Hôm nọ - một người đàn ông kể với bạn - tớ về nhà sớm hơn bình thường và thấy vợ mình đang mặc mỗi đồ lót vội vàng đóng sập tủ áo lại.

- Sao nữa?

- Lúc sắp mở cái tủ ra, tớ chỉ lo sẽ trông thấy điều tồi tệ nhất: Chả là vợ tớ tiêu tiền hoang phí lắm, nên tớ đoán cô ấy vừa giấu vào tủ chiếc robe mà cô ta đang mặc thử. Nhưng khi mở tủ ra, tớ mừng quá vì trong đó chỉ có một gã đưa thư trần như nhộng.

Hai người bạn gái nói chuyện với nhau:

- Cậu biết không, hôm qua tớ đã phản bội chồng.

- Vì tình yêu hay vì tiền?

- Tất nhiên là vì tình yêu. Chứ 50 euro bây giờ sao được gọi là tiền.

Phòng cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận một người đàn ông trong tình trạng thê thảm được xe cứu thương đưa đến. Bác sĩ hỏi tại sao anh ta đến nông nỗi này, anh ta kể:

- Tôi nằm trên giường với một phụ nữ mà mình gặp ở quán bar. Tất cả mọi thứ ở cô ta đều như nói “đồng ý”. Đôi mắt cô ta “đồng ý”. Cặp môi cô ta “đồng ý”. Đôi cánh tay cô ta “đồng ý”. Cả cặp đùi cũng “đồng ý”.

- Rồi sao nữa?

- Bất chợt chồng cô ta về và anh ta không đồng ý.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN