Người Việt ở Vientiane mở hội, tưng bừng nhảy múa. Người Hà Nội đổ ra đường ngay khi còi vừa dứt, cờ và băng rôn phấp phới xe máy, ô tô kéo dài các con phố.
(TT&VH) – Người Việt ở Vientiane mở hội, tưng bừng nhảy múa. Người Hà Nội đổ ra đường ngay khi còi vừa dứt, cờ và băng rôn phấp phới xe máy, ô tô kéo dài các con phố. Người Sài thành cũng cờ hoa rợp trời. Việt Nam ăn mừng chiến thắng như thể chúng ta đã giành HCV SEA Games. Trẩy hội ở VientianeLễ hội trên sân Chao Anu-vong khép lại. Hàng ngàn người Việt tiếp tục làm nên một lễ hội nữa trên các con đường ở Vientiane. Họ hát ca nhảy múa trên vỉa hè, trên chiến xe bán tải với những biểu tượng ngộ nghĩnh, và trên tay giương cao chiếc cúp vô địch, hình ảnh của Bác Hồ vĩ đại, và cả thuyền trưởng Calisto… 8h15 phút, sắc đỏ trên đường bắt đầu thưa thớt, đoàn người đổ về những quán bia ven đường cổ vũ cho người bạn Lào trong cuộc chiến với người Mã. Bia khui liên hồi, tất cả hò reo không ngớt và nó chỉ chùng xuống khi Lào bị người Mã dẫn 2-1, rồi 3-1. Tất cả đều tiếc nuối vì không có cuộc hội ngộ Việt – Lào, Calisto – Riedl. Nhưng cũng không có thời gian cho nỗi buồn gặm nhấm. Các CĐV Việt lại vui, lại tìm kiếm những quán bia còn mở cửa ở Vientiane để ăn mừng. Nhiều người ước, giá như cũng có xe máy như ở nhà, họ sẽ lượn khắp Vientiane như lượn quanh Bờ Hồ hay Nhà thờ Đức Bà. Hà Nội: Rực đỏ ở khắp nơi12h đêm, tiếng xe máy vẫn ầm ầm lao trên con phố Lê Thánh Tông – Trần Hưng Đạo quanh tòa soạn TT&VH: Việt Nam vô địch. Nghĩa là cuộc ăn mừng chiến thắng của U23 VN đã kéo dài được 4 tiếng. Trước đấy, các cây xăng đông nghẹt người vì họ đổ xăng chuẩn bị đi “bão” ăn mừng bóng đá. Cả trục đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học kéo dài tít lên Cửa Nam rồi Hồ Hoàn Kiếm như cả dòng suối đỏ. 10h tối, đầu con phố Hàng Bài, mấy quán bán đồ điện tử vác loa thùng ra vỉa hè bật hết công suất. Tây, ta quây quần nhảy múa và gào thét trong sự phấn khích tột độ. Một màn ăn mừng kỳ lạ, nhưng có lý do: Có lẽ tất thảy đều thỏa mãn với chiến thắng và cùng tin rằng tấm HCV không còn xa nữa. Có thể ăn mừng từ nay cho tới hết ngày 17-12 (đá chung kết) cũng không thỏa!TP HCM: Đón Noel sớmQuanh nhà thờ Đức Bà như thể người Sài thành đã đón Noel sớm. Tất cả cùng đổ về đây. Cũng một dòng người như bất tận chảy suốt cho tới cả khu Chợ Bến Thành, rồi khu vực con đường đẹp như phố Tây, Nguyễn Huệ - Lê Lợi. “Việt Nam vô địch”. Người Sài thành ít sang Lào hơn so với người miền Trung và miền Bắc, nhưng cũng tin là U23 VN sẽ giành HCV. Mấy con phố Tây ba lô như được thể ồn ào hơn và không ít người nước ngoài đã thấy được sự đam mê đến “phát sợ” của CĐV Việt. Nhưng chưa là gì. Hẹn ngày 17-12, sẽ tưng bừng Vientiane, Hà Nội và TP HCM hơn rất nhiều!Đam San & nhóm PV thể thao (Ảnh: Đam San, H.L, Vnexpress)