Chưa bao giờ M.U lại thể hiện một màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sức sống và bất lực đến thế. 90 phút ở Old Trafford cuối tuần qua không phải hình ảnh của một đội bóng vừa vô địch Premier League 3 năm liên tiếp.

|
Ai cũng có thể đánh bại họ
Nghe có vẻ hơi bi quan, nhưng nhận xét đó không phải là không có cơ sở. Thực tế là kể từ đầu mùa, M.U đã trắng tay đến 4 lần, bằng với số trận thua của cả mùa giải trước. Những đội bóng từng đánh bại họ có đẳng cấp rất khác nhau. Từ đại gia như Liverpool (2-0), Chelsea (1-0) cho đến tân binh Burnley (1-0) và bây giờ là đội bóng ở tầm kha khá Aston Villa (1-0). Ba trận thua trước đó đều diễn ra trên sân khách, nhưng sau thất bại cuối tuần qua, thì Old Trafford cũng không phải một yếu tố để đảm bảo chiến thắng cho Quỷ đỏ nữa. Đã khá lâu rồi, M.U mới lại thua nhiều đến thế sau 16 vòng đấu. Ở thời điểm cùng kỳ mùa giải trước, họ cũng được 34 điểm, nhưng chỉ thua 3 trận. Kể từ mùa giải 2002-03 họ chưa bao giờ thua đến 4 trận sau 16 vòng cả. Lần gần nhất, M.U thi đấu kém hơn thế là mùa 2001-02. Sau 16 vòng đấu, họ thua đến 6 trận, chỉ được 24 điểm và xếp thứ 5. Kết thúc mùa giải ấy, M.U xếp thứ ba, kém nhà vô địch Arsenal đến 10 điểm.
Nỗi thất vọng Rooney
Người gây thất vọng nhất trước Aston Villa không phải Wes Brown, dù trung vệ này mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Mà đó chính là Wayne Rooney, chân sút được các fan đặt nhiều kỳ vọng nhất trước trận đấu này. Có thể hiểu tại sao Rooney lại được trao nhiều hy vọng đến thế. Trong những mùa giải trước đây, “số 10” thường có xu hướng nổ súng liên tiếp sau khi giải tỏa được cơn khát ghi bàn. Anh đã có 4 bàn thắng vào lưới Portsmouth và West Ham nên hoàn toàn có thể tiếp tục bùng nổ ở trận đấu này. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra với những pha bỏ lỡ đáng tiếc, và một tấm thẻ vàng do lỗi ăn vạ hòng kiếm một quả phạt đền. Sau khi Giggs rời sân, Rooney đã được trao tấm băng đội trưởng. Anh vẫn thi đấu rất trách nhiệm, vẫn hùng hục chạy từ phần sân đối phương về nhà để tranh cướp bóng, song lại không thể hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt hàng tấn công bởi những pha xử lý hết sức nóng vội, thiếu tính toán. Điển hình như tình huống triển khai tấn công trung lộ từ giữa hiệp hai, khi mà cả Owen và Berbatov đều băng lên khá thoáng thì pha chọc khe của Rooney lại thiếu hợp lý khiến cho thủ thành Friedel băng lên khống chế kịp thời. Dường như tấm băng đội trưởng không thể giúp Rooney tỏa sáng mà chỉ khiến anh cảm thấy áp lực về tinh thần Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của Rooney là tình huống ở cuối hiệp một khi anh nhận bóng từ một pha lộn xộn, xoay người và dứt điểm rất nhanh. Tiếc rằng trái bóng đã dội xà ngang và bật ra trong tiếc nuối. Không hiểu có phải vì quá tiếc nuối trong pha bóng ấy mà ở những tình huống sau, Rooney luôn tỏ ra vội vàng và xử lý thiếu chính xác. |