thethaovanhoa.vn

Bắn súng: Tiếng cười trở lại

14/12/2009 08:33 GMT+7

Hôm qua, môn bắn súng bước vào ngày thi đấu thứ 4 ở hai nội dung 50 m súng trường 3 tư thế nữ, và 10 m súng trường hơi di động. Toàn đội rất tự tin bởi cầm chắc 2 tấm HCV khi 10 m súng trường hơi di động Việt Nam không có đối thủ trong khu vực.

(TT&VH) - Hôm qua, môn bắn súng bước vào ngày thi đấu  thứ 4 ở hai nội dung 50 m súng trường 3 tư thế nữ, và 10 m súng trường hơi di động. Toàn đội rất tự tin bởi cầm chắc 2 tấm HCV khi 10 m súng trường hơi di động Việt Nam không có đối thủ trong khu vực. 

Đỗ Đức Hùng, Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Văn Tùng bước vào bục bắn với nụ cười rạng rỡ trên môi. Thật dễ dàng, họ lập cú đúp vàng với tổng số điểm 1.674, phá kỷ lục do Đặng Ngọc Phú, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Tùng SEA Games 2003 là 1.607 điểm.


 Bắn súng VN đã tự giải tỏa cơn khát HCV bằng 2 tấm liên - Ảnh: Quốc Khánh

Xếp thứ nhì Thái Lan- 1674 điểm. Indonesia với 1579 điểm, xếp thứ 3. Trong 3 xạ thủ Ngô Hữu Vượng thi đấu ấn tượng nhất với thành tích ở cả hai động tác bắn: 96, 97, 97,90, 86. Phong độ xuất sắc đã giúp Vương ẵm HCV cá nhân. Niềm vui nhân lên khi Nguyễn Văn Tùng nhận HCB.

Như vậy, sau 4 ngày thi đấu, bắn súng được 3 HCV, tạo hưng phấn cho đồng đội khi còn 17 nội dung với 34 bộ HCV nữa. Trong đó, các nội dung sở trường của Việt Nam như di động hỗn hợp nam, nữ, súng ngắn ổ quay nam, súng trường  3 tư thế nam sẽ là mỏ vàng của bắn súng.

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN