thethaovanhoa.vn

“Bắt chết” Shaiful Esah

14/12/2009 08:38 GMT+7

Shaiful Esah là một trong năm cầu thủ từng tham dự SEA Games 24 (trong thành phần U23 Singapore giành HCĐ), được giữ lại tại giải đấu trên đất Lào lần này.

(TT&VH) - Mối nguy hiểm thường trực mà U23 Singapore tạo ra cho chúng ta, đích thị là bộ đôi tiền đạo cao to – Noh Faritz và Abdul Hameed, trong những pha chồng biên – lật cánh, đánh đầu. Nhưng thời gian gần đây, “Sing” đã rất nhiều lần giải quyết trận đấu bằng các tình huống bóng chết. “Kẻ hủy diệt” Shaiful Esah, cầu thủ đa năng đang chơi ở hành lang cánh trái của đội bóng.

Shaiful Esah là một trong năm cầu thủ từng tham dự SEA Games 24 (trong thành phần U23 Singapore giành HCĐ), được giữ lại tại giải đấu trên đất Lào lần này. Khi tuổi trung bình của U23 Singapore ở SEA Games 25 là 19,8 (rất trẻ) thì Esah năm nay tròn 23 tuổi, đang vào độ chín và đã đứng trong hàng ngũ ĐTQG Singapore từ vài năm nay.


 Hoàng Quảng (trái) sẽ là người phải để mắt tới Shaiful

Theo miêu tả của báo chí “Sing”, Shaiful Esah có cái chân trái kỳ diệu không thua gì Arthit của Thái hay Thành Lương. Bàn thắng từ chấm phạt góc của Shaiful Esah vào lưới Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 đã giúp Singapore giành chiến thắng tối thiểu ngay tại xứ Chùa vàng là một điển hình.

Shaiful Esah là hậu vệ duy nhất của U23 Singapore được đặc cách “xé rào” bất cứ lúc nào khi đội nhà có bóng. Tuy nhiên, trong đội hình Singapore ở 2 trận bán kết với Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008, Quang Thanh đã không cho Shaiful Esah cơ hội tiếp cận cầu môn Hồng Sơn. Bây giờ nhiệm vụ “bắt chết” Esah thuộc về Hoàng Quảng, hậu vệ phải của U23 Việt Nam!

T.H (từ Vientiane)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN