thethaovanhoa.vn

18h00, U23 Việt Nam – U23 Singapore: Bắt bầy sư tử non!

14/12/2009 07:57 GMT+7

Trong quá khứ, chúng ta chưa từng đụng độ với đội Singapore ở vòng bán kết SEA Games. Đây mới là lần đầu tiên! Chiếc HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử chỉ còn cách chúng ta đúng 2 bước chân nữa.

(TT&VH) - Trong quá khứ, chúng ta chưa từng đụng độ với đội Singapore ở vòng bán kết SEA Games. Đây mới là lần đầu tiên! Chiếc HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử chỉ còn cách chúng ta đúng 2 bước chân nữa. Vậy hãy chiến đấu đi! Chao Anu-vong, xứ Triệu voi, sẽ chép lại lịch sử cho U23 Việt Nam.

Kể từ sau cú đột kích ngoạn mục của ĐTVN trên sân Kallang, trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, chúng ta đã thêm một lần nữa thắng họ, trận đấu thuộc khuôn khổ VFF SmartDoor Cup 2009. Trước đó, bóng đá Singapore và Việt Nam chia điểm tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng. Nhưng nếu quá khứ là kỳ SEA Games gần đây nhất thì hẳn U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để trả món nợ trên đất Thái (Việt Nam đã thua đậm Singapore cả 2 trận đấu vòng bảng và tranh HCĐ).

Tiến Thành thế vai Trọng Hoàng

Trọng Hoàng sẽ không thể ra sân. Đó là một tổn thất rất lớn với U23 Việt Nam. Đáng ra Thanh Hưng được thế chỗ nhưng Hưng “vịt” cần hơn với vai trò ở gần vòng tròn trung tâm, trong việc tung ra những đường tỉa tót – chuyển hướng bóng. Trong vài buổi tập gần đây, Tiến Thành được hiệu lệnh chơi bó vào trong để Thanh Bình ra cánh thế chỗ. Bình khỏe và thích hợp hơn với việc săn bóng – đánh chặn những pha triển khai tấn công biên vốn là sở trường của U23 Singapore. Ngoài ra, sự xuất hiện trở lại của Công Minh ở trung tâm hàng phòng ngự cho HLV Calisto rất nhiều giải pháp.


 Thanh Bình trong tầm ngắm của Singapore, nhưng chúng ta không chỉ có Bình - Ảnh:QK

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Campuchia, khi Trọng Hoàng sớm rời sân, Tiến Thành chơi bó vào trong trám chỗ. Trong vai trò này, Thành không nhất thiết phải chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự từ xa (như Hoàng) và thực tế là tiền vệ Thanh Hóa này đã có rất nhiều bóng. Nhưng có vẻ như sự mới lạ về tư thế nhận bóng này đã khiến đôi lúc Thành giật mình với những cơ hội trời cho. Chắc chắn tình hình phải được cải thiện.

Sẵn sàng phương án chống bóng bổng

Với Long Giang và Xuân Hợp, HLV Calisto không có các trung vệ cao to và giỏi tranh chấp bóng bổng. Nhưng bù lại, ông “Tô” có Tấn Trường. Kỹ năng ra vào và làm chủ khu cấm địa của Trường rất tốt. Nếu chỉ đơn thuần những pha treo bóng có quỹ đạo đơn giản thì Tấn Trường dễ dàng hóa giải. Thái Lan đã không thắng được ta với bài miếng này, còn Malaysia sớm đầu hàng, dù có cố nhồi bóng vào trong.

Đội Singapore khẳng định, họ có đôi cánh rất khỏe. Khi chúng ta đã “chốt hạ” rằng “những chú sư tử non” chỉ có mỗi bài chơi bóng dài, đánh bóng bổng thì hẳn HLV Calisto đã sẵn sàng những phương án đánh chặn. Đầu tiên là vai trò của tiền vệ trụ trong việc áp sát không cho đối thủ chơi cùng vị trí mở bóng ra biên. Kế đến, nhiệm vụ của hậu vệ cánh là bịt các đường xuống bóng của họ ở 2 bên nách.

Ngoài ra, hệ thống phòng ngự nhiều tầng của Singapore rất khó xuyên thủng. Quyết định để người chơi cao nhất đội hình làm mồi nhử, những cú thọc khe đánh úp, đập – nhả tam giác theo kiểu vỗ mặt, hoặc di bóng thẳng vào trong rồi ra chân (dạng của Thành Lương), sẽ được tận dụng.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 3 – 1
Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Thủ môn: Tấn Trường; hậu vệ: Đình Đồng (trái), Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quảng (phải); tiền vệ: Thanh Bình (trái), Thanh Hưng, Công Minh, Tiến Thành, Thành Lương (phải); tiền đạo: Đình Tùng.

U23 Singapore: Thủ môn: Hyrulnizam Juma'at; hậu vệ: Eddie Affendy Change (phải), Yasir Hanapi, Isa Halim, Shaiful Esah (trái); tiền vệ: Afiq Yunos (phải), Jun Yi, Hariss Harun, Bin Ayob (trái); tiền đạo: Noh Faritz, Abdul Hameed

TÙY PHONG (từ Vientiane)

HLV Calisto: Phải chơi theo cách của mình

“Tôi đã lưu ý các cầu thủ rằng Singapore là một đối thủ rất khó chịu. Tưởng như cách họ chơi bóng rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ khoa học và hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta có thể giành chiến thắng nếu biết cách giữ cự ly đội hình hợp lý để bịt các hướng công của họ. U23 Việt Nam phải chơi được theo cách của mình. Cầm bóng và đạo diễn trận đấu”.

Bên lề

•    Chiều qua (13/12), cô bạn gái của Tấn Trường đã theo gia đình bên… “nội”, lặn lội từ Đồng Tháp sang Vientiane. Cả mẹ ruột và người yêu Trường đều cầu chúc “người nhện” giữ được sự tập trung cao độ giúp U23 Việt Nam thắng Singapore trong trận đấu chiều nay.

•    Khi Trọng Hoàng bước ra sân tập luôn túc có 2 trợ lý và bác sỹ theo dõi các bước chạy của anh. Ở nhiều thời điểm, cả 2 bác sỹ của U23 Việt Nam lẫn bộ đôi trợ lý Phan Thanh Hùng – Nguyễn Đức Thắng đã vây quanh Trọng Hoàng để đưa ra những bài tập hồi phục hợp lý. Sự chăm bẵm đặc biệt ấy chứng tỏ vai trò của Hoàng quan trọng với U23 Việt Nam như thế nào.

•    U23 Việt Nam tập sút penalty. Trong 2 buổi tập trước trận bán kết với U23 Singapore, HLV Calisto đã chủ động cho các học trò tập sút luân lưu 11m, phòng khi chúng ta có thể phải kết thúc trận đấu từ chấm phạt đền. Những cầu thủ không thành công ở lần sút đầu tiên khi thực hiện đủ 3 lần kế tiếp nhằm rèn tâm lý.

•    Sốt vé bán kết. Cho đến cuối giờ chiều qua, những địa điểm bán vé 2 trận bán kết vẫn đông nghẹt người. Giá cho 1 cặp vé giao động từ 140 ngàn kíp – 200 ngàn kíp (khoảng hơn 400 ngàn đồng). SVĐ Chao Anu-vong, nơi U23 Việt Nam đá với U23 Singapore, chỉ có sức chứa hạn chế 5 ngàn chỗ ngồi và đây là một băn khoăn lớn đối với các cổ động viên VN. Chưa có con số cụ thể, nhưng lực lượng CĐV Việt Nam xuất ngoại ủng hộ đội nhà lần này được xem là hùng hậu nhất trong các kỳ SEA Games.

•    Chỉ có khoảng 15 – 20 phóng viên Singapore (báo hình, báo nói, báo viết hoặc điện tử), đến Lào tác nghiệp tại SEA Games lần này. Con số quá khiêm tốn so với các đồng nghiệp Việt Nam. Theo Shamir Osman – PV tờ Today, chắc chắn 3/4 số này sẽ đến Chao Anu-vong, để cổ vũ và đưa tin về trận bán kết của U23 Singapore.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN