
Trước trận BK U23 Việt Nam-U23 Singapore: Vết đau vẫn còn rỉ máu
Tổng cộng 8 bàn thua, cho 2 trận đấu với U23 Singapore ở SEA Games 24 trên đất Thái cách đây 2 năm. Một trong khuôn khổ vòng bảng, một còn lại là trận tranh HCĐ.
(TT&VH) - Tổng cộng 8 bàn thua, cho 2 trận đấu với U23 Singapore ở SEA Games 24 trên đất Thái cách đây 2 năm. Một trong khuôn khổ vòng bảng, một còn lại là trận tranh HCĐ. Cho đến bây giờ khi nhắc lại, nhiều người vẫn cảm thấy đau và tủi hổ. Chuyện xảy ra như thế nào và tại sao?
Thủ phủ Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima, chỉ vài ngày sau trận thắng tưng bừng Malaysia, U23 Việt Nam bất ngờ khụy ngã trước người “Sing”, dù được chơi hơn người suốt 2/3 thời gian thi đấu chính (trung vệ Abdul Halim nhận thẻ vàng thứ 2, phút 30). Cơn ác mộng thực sự đã đến với thủ thành Đức Cường, khi chỉ trong vòng 45 phút hiệp 1, anh đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần.
Long Giang (trái) chắc cũng nhớ “thảm họa” ở Korat - Ảnh: QK
Rất đông các CĐV Việt Nam có mặt ở sân Municipality hôm ấy hẳn phải muối mặt, với màn thể hiện nghèo nàn của đội bóng. Ngay cả khi ông trọng tài người Indonesia có phần ưu ái cho U23 Việt Nam thì HLV Alfred Riedl và các học trò đã không thể lật ngược được thế cờ. U23 Việt Nam thua lấm lưng trắng bụng với tỷ số 2 – 3.
Lê thân mỏi vào bán kết, và chỉ 1 ngày sau trận thua U23 Myanmar, HLV Riedl đã bị truất ngai. Gặp lại Singapore trong trận tranh HCĐ, ai cũng kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ lấy lại thể diện, vào thời điểm chúng ta không còn gì để mất. Nhưng thêm một phen chúng ta thua bạc nhược với 5 bàn trắng. Tang thương ở SVĐ trung tâm Korat. Nhiều người đã cần thận ghi vào sổ tay về nỗi hổ thẹn SEA Games 24.
Nhắc lại một chút chuyện quá khứ, để thấy rằng lịch sử luôn có chỗ đứng nhất định. Chúng ta sẽ không được phép chủ quan, dù kể từ sau SEA Games 24, BĐVN luôn giành được các kết quả đối đầu rất khả quan trước người “Sing”. Vẫn còn đó 4 trụ cột của U23 Việt Nam thời Alfred Riedl: Thanh Bình, Long Giang, Đại Đồng và Tấn Trường, hiện đang đứng dưới trướng thầy “Tô”. Nợ đã vay, thì phải trả!
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN