SEA Games 25 tiến hành từ 3/12 đến 18/12/2009. Các môn thi diễn ra dồn dập sau ngày khai mạc (9/12). Đã có 71 bộ huy chương được trao cho những người chiến thắng. Có người chiến thắng thì phải có kẻ bại trận.
(TT&VH) - 1. SEA Games 25 tiến hành từ 3/12 đến 18/12/2009. Các môn thi diễn ra dồn dập sau ngày khai mạc (9/12) nhưng Bóng đá (nam), đã bắt đầu từ 3/12, Bóng nước từ 5/12 và Bóng đá (nữ) từ 6/12. Đã có 71 bộ huy chương được trao cho những người chiến thắng. Có người chiến thắng thì phải có kẻ bại trận.
Vinh quang thuộc về người thắng trận và cay đắng thì dành cho kẻ thua. Đó là quy luật thường tình trong thi đấu thể thao. Có điều quan trọng hơn sau sự “thắng, thua” đó – đối với các VĐV – là thắng trong trung thực, thắng bằng thực lực là thắng với tinh thần cao thượng của thể thao. Và “thua” cũng vậy, nhưng thua trong ngay thật, thua về trình độ của ta chưa bằng người. Và như vậy mọi sự thắng - thua ngoài các ý nghĩa trên đều cần phải suy ngẫm kỹ càng để tìm ra nguyên cớ, tìm ra bài học kinh nghiệm.Hoan hô đội tuyển Taekwondo, hoan hô các thầy Lê Minh Khương, Trương Ngọc Để, Trần Quang Hạ, Vũ Xuân Thành, cảm ơn Đình Toàn, Minh Tú, Trọng Cường, Minh Đạt, Hoài Thu… Hoan hô đội tuyển Karatedo, thầy Tiến Nguyện, thầy Lê Công, Vũ Sơn Hà, các nhà vô địch Hoàng Ngân, Thanh Hằng, Thu Hà, Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Tranh Trà (Nhảy cầu), Tham Đạm (Xe đạp)… Tôi hoan hô và cảm ơn cả các em VĐV, các đội giành được HCB và HCĐ, cảm ơn sự nỗ lực phi thường của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của chúng ta. Cám ơn thầy Calisto và “tượng đài” Kim Chi.
Nỗi đau của Hoàng Anh Tuấn tại các kỳ SEA Games khó có thể nguôi ngoai. Ảnh: Quốc Khánh 2. Đã qua bao nhiêu nắm gắn bó với các đấu trường thể thao (SEA Games, Asiad và Olympic), gắn bó với hàng ngàn VĐV của nhiều thế hệ, tôi xin chia sẻ nỗi buồn, sự thất vọng, nỗi đau đớn của các VĐV, HLV và lãnh đạo Đoàn TTVN và tất cả những gì mà chúng ta chưa đạt được: nước mắt của Thu Ngân, Huỳnh Mai và Tuyết Vân (quyền Taekwondo), lòng quyết tâm nhưng sự bất thành của Kiến Quốc, Nam Hải, Tuấn Quỳnh (Bóng bàn) và nỗi đớn đau cùng cực của lực sỹ Hoàng Anh Tuấn cùng với bao nhiều nỗ lực, hy sinh gian khổ khác mà hàng ngày hàng giờ các HLV, VĐV phải chịu đựng những mong tìm kiếm thành công cho TTVN.3. Thắng là niềm vui, là hạnh phúc, là vinh dự và vinh quang. Thắng lợi là danh dự, là thưởng công; thưởng bằng những lời động viên, khen ngợi, tôn vinh, thưởng bằng tiền và hiện vật. Thắng thì có các quan chức và lãnh đạo đến ôm hôn và bắt tay, là vỗ về là ngợi khén. Bại thì không được gì: không động viên an ủi, không khen thưởng, không huy chương, tiền thưởng. Giới truyền thông có thể thấy sự hồ hởi vui vẻ của rất đông quan chức ở lễ chiến thắng của Taekwondo, Karatedo. Nhưng không thấy ai chia sẻ với nỗi buồn với nước mắt của 3 cô gái Taekwondo (quyền), với nỗi đau của Hoàng Anh Tuấn, với những ngậm ngùi suy tư của các cô gái đua xe đạp đổ đèo đầy gian nguy. Thắng trận thì xuất hiện trên đầy các trang báo, trên truyền hình, và thua trận cũng “tốn giấy mực” nhiều không kém. Thắng - thua, Vinh quang – cay đắng, ngợi ca chê bai, nụ cười và nước mắt, càng ngẫm càng thấy đấy cũng là quy luật của thể thao.Chỉ cầu mong các quan chức lãnh đạo và cả giới truyền thông nữa công tâm hơn, công bằng hơn đối với kẻ thắng và người thua. Chặng đường SEA Games còn dài ở phía trước, còn lắm gian nan khốc liệt, còn nhiều người thắng kẻ thua, mong sao đoàn TTVN được “truyền lửa” từ sự “công tâm, công bằng” ấy để vượt lên giành được mục tiêu đã đề ra. Nguyễn Hồng Minh - Nguyên Trưởng đoàn TTVN