
Bi sắt: Duyên của Hiền
Sáng qua, trận chung kết bi sắt nghẹt thở để rồi vòng nguyệt quế đã thuộc về cô gái duyên dáng Nguyễn Thị Hiền sau khi vượt qua Ouk của Campuchia.
(TT&VH) - Sáng qua, trận chung kết bi sắt nghẹt thở để rồi vòng nguyệt quế đã thuộc về cô gái duyên dáng Nguyễn Thị Hiền sau khi vượt qua Ouk của Campuchia.
Tấm HCV đầu tiên của cô tại đấu trường SEA Games thật lịch sử. “Nếu không giành HCV ở SEA Games này, thì thật khó có cơ hội ở lần khác. Bởi hiện tại, Hiền đang có phong độ tốt, sự tự tin cao độ nhờ vào chức vô địch AIG vừa giành được” Hiền tâm sự. Nhà vô địch AIG mới đây đã lần đầu tiên sở hữu chiếc HCV SEA Games sau bao năm chờ đợi. Tất cả những ai xem và cổ vũ cho Hiền trong trận chung kết không khỏi căng não. Cả hai giành giật nhau từng điểm một, đã có lúc, tưởng chừng Hiền đã bị loại. Nhưng, nhờ bản lĩnh và sự may mắn, Hiền đã vượt qua và giành thắng lợi sít sao 13-12. Lần quăng bi cuối cùng, HLV Bùi Công Phú bảo rằng ông như nghẹt thở. Những CĐV VN và Lào có lẽ đều có chung tâm trạng đó. Mãi đến khi trọng tài đưa tay báo hiệu Hiền đã có 1 điểm, thì tất cả đều như vỡ òa lên vì sung sướng. Hai thầy trò ôm chầm lấy nhau, mắt rớm lệ.
|
HLV Trương Công Phú: Tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ
Tôi tin ở Hiền và biết em có bản lĩnh thi đấu vững vàng. Nhưng quả thực, đã từng dẫn dắt nhiều học trò, xem nhiều trận đấu nhưng chưa khi nào lại trải qua cảm giác ngột thở đến thế. Hi vọng cái cảnh “đau tim” này sẽ không tái diễn lần sau...
Đ.S |
Niềm hạnh phúc đến bất ngờ, khiến cô không dám nghĩ đến những phút nghẹt thở vừa qua. Một lát khá lâu Hiền mới bình tĩnh trở lại được. Cô bảo, áp lực trước trận đấu với mình rất lớn, vì ở khu vực ĐNÁ, môn bi sắt Campuchia luôn thống trị. Càng đặc biệt khi Ouk là một trong những gương mặt sáng giá nhất của bi sắt Campuchia. Thú thực có lúc Hiền hơi chùn tay, nhưng rồi trong lúc căng thẳng nhất, Hiền chợt nghĩ về gia đình, nghĩ về thầy dạy, nghĩ về những tháng ngày miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập. Chính những hình ảnh đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Hiền, giúp cô thi đấu với bản lĩnh tự tin khác thường. Chiếc HCV này không chỉ thỏa ước nguyện của Hiền, mà còn giúp bộ sưu tập HCV của cô trở nên tròn trịa hơn. Hiền bảo, đúng là mình có duyên với bi sắt. Chứ nếu cứ theo nghiệp đấu kiếm, có lẽ đến giờ Hiền vẫn vô danh. Được phát hiện và dìu vào nghiệp đấu kiếm, thế nhưng tập luyện gian khổ nhiều mà thành công thì vẫn không đến. Thế nên khi có cơ hội tuyển người ở môn bi sắt, Hiền không ngần ngại thử sức mình. Ai ngờ, cái “liều” mình đăng ký thi tuyển vào môn bi sắt ngày ấy bây giờ lại đem đến cho cô vinh quang bất tận. Trong bộ sưu tập thành tích, cô gái Hà Nội Nguyễn Thị Hiền đã có HCB châu Á, HCĐ SEA Games. Nhưng chưa bao giờ Hiền đăng quang ngoi cao nhất SEA Games hay châu lục. Hiền cũng muốn một ngày nào đó có một tấm HCV quốc tế trong sự nghiệp. Và sau ngày 5/11/ 2009, giành chức vô địch ở AIG 3, hôm qua duyên Hiền đã thắm lại với vàng ròng ở đấu trường SEA Games. NGỌC HÒA (từ Vientiane)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN