
Taekwondo giành thêm 1 HCV và 1 HCB: Gọi tên Hoài Thu
Hai trận thắng tuyệt đối, lần thứ 2 liên tiếp võ sỹ Nguyễn Thị Hoài trở thành “người cô đơn” tại đấu trường khu vực, vì không tìm ra đối thủ xứng tầm....
(TT&VH) - Hai trận thắng tuyệt đối, lần thứ 2 liên tiếp võ sỹ Nguyễn Thị Hoài Thu trở thành “người cô đơn” tại đấu trường khu vực, vì không tìm ra đối thủ xứng tầm.... Hoài Thu và Trọng Cường chính là 2 nhà vô địch tại SEAGames 24 còn sót lại ở đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Nếu như Cường được đôn từ hạng cân dưới 84 kg lên 87 kg thay cho người anh trai là “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng; thì Hoài Thu vẫn được đang kí ở hạng cân 57 kg. Cũng như mùa SEA Games trước, nữ võ sỹ của gần như trở thành “người cô đơn” vì không có đối thủ xứng tầm tại khu vực. Không mất quá nhiều sức, Thu cũng dễ dàng vượt qua Puthearim (Campuchia) với tỷ số 5-0 ở trận đầu tiên. Trong trận chung kết gặp võ sỹ Nurul Fadlilah (Indonesia), Hoài Thu mới thực sự cho thấy được đẳng cấp vượt trội của mình. Với lối chơi khôn ngoan, những cú phản đòn chính xác và đặc biệt là những cú quay người đá hậu sở trường, Thu không cho đối thủ có lấy một cơ để ghi điểm. Thắng tuyệt đối 13-0, Hoài Thu không những lần thứ 2 giành HCV vàng SEAGames mà còn giúp môn Taekwondo vượt ngưỡng 4 HCV đã đặt ra trước giờ khai cuộc. Cũng ngày hôm qua, ngoài tấm HCV của Hoài Thu, Taekwondo Việt Nam còn có thêm 1 HCB của Lê Huỳnh Châu ở hạng cân 68 kg (nam). Tiếc cho Châu, dù đã xuất sắc đánh bại võ sĩ Vanhsavong của chủ nhà Lào ở trận bán kết với tỷ số 9-4. Tuy nhiên, ở trận chung kết, anh lại không phát huy được sức mạnh của mình đành phải chịu thúc thủ 0-3 trước Go Shtomlee (Philippines), giành tấm HCB. T.ĐIỀN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN