
Kết thúc vòng bảng, bảng A môn bóng đá nam: Kịch tính như phim hành động
Vào thời điểm mà U23 Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới U23 Campuchia (tỷ số chung cuộc 6 - 1) ở Chao Anu-vong, thì nhà vô địch - U23 Thái Lan bất ngờ bị U23 Malaysia hạ đo ván (với tỷ số 1 - 2) ở SVĐ QG, cách đó gần 20km.
(TT&VH) - Vào thời điểm mà U23 Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới U23 Campuchia (tỷ số chung cuộc 6 - 1) ở Chao Anu-vong, thì nhà vô địch - U23 Thái Lan bất ngờ bị U23 Malaysia hạ đo ván (với tỷ số 1 - 2) ở SVĐ QG, cách đó gần 20km. Một cái kết nằm ngoài trí tưởng tượng của nhiều người. Với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu (tiếp U23 Singapore ở trận bán kết 2), U23 Malaysia (3 thắng, 1 thua được 9 điểm) xếp thứ 2 (gặp chủ nhà U23 Lào, bán kết 1).1. U23 Việt Nam không chủ động đội hình xuất phát mạnh nhất có thể, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng đội bóng đã chơi tốt, sau bàn thắng sớm - khai thông thế bế tắc của đội trưởng Thành Lương (phút 11). Thêm đường chuyền thành bàn cho Thanh Hưng nâng tỷ số lên 2- 0 ngay sau đó, Lương hoàn tất một trận đấu của riêng mình, với pha lập công thứ 2 trong trận, ở hiệp nhì. 3 bàn thắng còn lại do công của Đình Tùng (2) và Mạnh Dũng - những người vào sân từ băng ghế dự bị. Với sự chuẩn bị rất nghiêm túc, cùng những ý thức về khả năng có phần hạn chế của U23 Campuchia, chiến thắng đậm cho U23 Việt Nam không làm ai bất ngờ. Nhưng chúng ta đã phải trả giá đắt với việc Trọng Hoàng tái phát chấn thương cơ đùi, sau những nỗ lực tranh cướp bóng. Theo chẩn đoán sơ bộ của bác sỹ, Hoàng khó kịp bình phục để ra sân trong trận bán kết với U23 Singapore. Cá nhân Trọng Hoàng và U23 Việt Nam đều thiệt đơn, thiệt kép.
Phong độ không ổn định của Tiến Thành (phải) khiến HLV Calisto khá đau đầu. Ảnh: Quốc Khánh Ngoài ra, HLV Calisto cũng khá đau đầu, với phong độ thiếu ổn định của Thanh Bình và Tiến Thành. Đây là 2 mắt xích cực kỳ quan trọng trong vận hành của đội bóng, như cả Bình và Thành đều trận được trận mất. Trước một hàng thủ khá lỏng lẻo như U23 Campuchia, Thanh Bình đã lại mất hút cùng những pha khống chế vụng về, trong khi Tiến Thành không còn “son”, khi bỏ lỡ nửa tá các cơ hội ăn bàn. Chính điều này khiến ông “Tô” hẳn còn phải đau đầu. 2. Trước khi lượt trận cuối cùng bảng A diễn ra, những người giàu trí tưởng tượng đã nghĩ đến cuộc chạm trán giữa HLV Calisto và đồng nghiệp - HLV tiền nhiệm của U23 Việt Nam và ĐTVN - Alfred Riedl, khi chúng ta gặp Lào ở bán kết. Nhưng, cú đột kích của người “Mã” ở những phút cuối trận đấu với Thái, đã làm đảo lộn tất cả. HLV Alfred Riedl của U23 Lào đã phí một buổi chiều, khi đến Chao Anu-vong “thị sát” U23 Việt Nam. Bất luận thế nào, việc U23 Thái Lan sớm phải rời cuộc chơi, sẽ khiến cho các đối thủ còn lại (bao gồm cả U23 Việt Nam) mở cờ trong bụng. Người ta giải thích rằng, trận thua ngược U23 Malaysia 1 - 2 chỉ là một tai nạn. Phải, bóng đá luôn hấp dẫn đến mê hoặc, bởi sự tính toán thiếu căn cơ và cả những tai nạn như thế. Có thể vì chuyện đã rồi hay thói quen của một “mưu sĩ”, mà ông “Tô” tỏ ra khá thờ ơ với việc Thái Lan bị loại.Có thể khẳng định, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games, để giành ngôi cao nhất. Nó không chỉ bắt đầu từ việc đối thủ số 1 U23 Thái Lan “out” ngay vòng bảng. 4 trận đấu vòng bảng cho HLV Calisto cái nhìn tổng thể về điểm mạnh và điểm yếu của đội bóng, để khắc phục. Thầy trò HLV Calisto có đủ sự cổ súy của thiên thời, địa lợi và nhân hòa. HCV môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên, kể từ ngày hội nhập trở lại, tại sao không?! TÙY PHONG (từ Vientiane)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN