thethaovanhoa.vn

Môn Taekwondo đoạt thêm 2 HCV: Hình bóng “độc cô”

11/12/2009 09:04 GMT+7

Hôm qua, taekwondo tiếp tục ghi tên vào bảng vàng cho đoàn TTVN với hai gương mặt là Lương Minh Đạt và Nguyễn Trọng Cường, trong đó, tấm HCV của Trọng Cường ở hạng cân dưới 87 kg là rất ấn tượng.

(TT&VH) - Hôm qua, taekwondo tiếp tục ghi tên vào bảng vàng cho đoàn TTVN với hai gương mặt là Lương Minh Đạt và Nguyễn Trọng Cường, trong đó, tấm HCV của Trọng Cường ở hạng cân dưới 87 kg là rất ấn tượng.

Tham gia 5 hạng cân, nhưng các võ sĩ taekwondo của Việt Nam đã xuất sắc lọt vào đến 4 trận chung kết. Người duy nhất phải nhận chiếc HCĐ là Đinh Quang Toàn ở hạng cân trên 87 kg, khi để thua Briones Elexander (Philippines) với tỷ số 0-3 (hạng cân này chỉ có 3 VĐV tham gia).

Người đánh trận đầu là võ sỹ Nguyễn Thị Đường (hạng cân dưới 67 kg). Tuy nhiên, do đụng phải Antoinette (Phiplippines) quá mạnh, Đường đành chấp nhận tấm HCB khi thúc thủ với tỷ số 3-9.

Nhưng chỉ ít phút sau đó, đoàn TTVN đón tin vui đầu tiên từ Nguyễn Trọng Cường ở hạng cân 87 kg (Cường chính là em trai của “độc cô cầu bại” một thời Nguyễn Văn Hùng). Với thể hình cao lớn, đặc biệt là sải chân dài, cùng lối chơi kiểu đánh “na ná”  như ông anh - “hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn”, Trọng Cường đã nhập cuộc và tấn công như vũ bão khiến đối phương không kịp vuốt mặt
 

 Trọng Cường (phải) thắng với những cú đá chẻ “bạt hồn” đối thủ - Ảnh:Quang Nhựt

Chỉ chưa đầy một phút sau, võ sỹ So Naro (Campuchia) phải choáng váng ngồi xuống sàn đấu vì dính phải những cú đá chẻ liên tiếp rất mạnh của Cường. Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu, và Cường thắng knock-out (trước đó Cường cũng thắng dễ Rizal Samsir của Indonesia với điểm số chênh lệch 6-0).

Chiếc HCV thứ 3 của taekwondo Việt Nam (cũng chính là chiếc HCV thứ 3 liên tiếp của Trọng Cường tại 3 kỳ SEA Games) như tiếp thêm sức mạnh cho người đồng đội Lương Minh Đạt đánh trận chung kết nội dung dưới 80 kg sau đó. Dù phải đối đầu với Avenido Marlon (Philippines) được đánh giá có đẳng cấp cao hơn, nhưng với chiến thuật hợp lí, Đạt đã có một trận đấu để đời, anh “gác” điểm đối thủ từ đầu đến cuối để giành chiếc HCV một cách xứng đáng.

Ngay sau đó, Hà Thị Nguyên bước vào đấu trận chung kết cuối cùng ở hạng cân 73 kg. Nguyên đã nhập cuộc khá tốt và dẫn Chan Chew Che (Malaysia) với số điểm 2-1. Tuy nhiên, do thể lực giảm sút, cộng với lối chơi thụ động, Nguyên đã để đối phương san bằng khoảng cách, rồi thắng ngược với tỷ số 3-2, đánh mất tấm HCV trong sự tiếc nuối của BHL và những CĐV Việt Nam có mặt tại NTĐ Booyong (ĐHQG Lào)

Dù vậy, với thành tích 4 HCV, 2HCB và 1 HCĐ, bộ môn taekwondo đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
 
Đam San (từ Vientiane)

Võ sỹ Nguyễn Trọng Cường:

“Tôi cũng hơi bất ngờ, vì chẳng nghĩ mình lại đánh nhanh và thắng nhanh đến như thế. Trước khi lên đường tham dự SEAGames 25, tôi xác định đối thủ của tôi là một võ sỹ người Indonesia, nhưng không biết lí do gì anh ta lại rút lui. Dù gì, đây là một phần thưởng xứng đáng, bởi tôi đã có sự chuẩn bị kĩ càng cho phút đăng quang này từ lâu. Chiếc HCV thứ 3 liên tiếp mà tôi đạt được tại 3 kì SEA Games liên tiếp ít nhiều đã đền đáp lại niềm tin mà Tổ quốc và tất cả mọi người đã dành cho tôi, người cầm cờ đi đầu của đoàn thể thao Việt Nam. Hy vọng chúng ta sẽ thi đấu tốt và thành công hơn những ngày tới!”


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN