15h15, sân ĐHQG Lào, Việt Nam - Thái Lan: Đá thật mà chơi!
11/12/2009 08:20 GMT+7
Dù coi như đã đặt một chân vào chung kết, song Việt Nam vẫn đối mặt với khả năng bị loại nếu chúng ta thua Thái Lan.
(TT&VH) – Dù coi như đã đặt một chân vào chung kết, song Việt Nam vẫn đối mặt với khả năng bị loại nếu chúng ta thua Thái Lan.
Trên thực tế, kịch bản nói trên rất khó xẩy ra, bởi cho đến lúc này cục diện của môn bóng đá nữ gần như đã ngã ngũ. Giả sử, Thái Lan có “cắn răng” giúp Myanmar đánh bại Việt Nam (4 điểm), cơ hội của Myanmar (3 điểm) vẫn chẳng sáng sủa hơn. Bởi ở lượt đấu cuối cùng, ngoài việc phải dội “cơn mưa bàn thắng” vào lưới các đồng nghiệp Malaysia (ít nhất 9 bàn) để chạy đua hiệu số bàn thắng với Việt Nam, Myanmar còn phải cầu nguyện cho các cô gái Lào chơi như “lên đồng” để đánh bại, hoặc chí ít là cầm chân Việt Nam ở lượt sau nữa. Vậy, vấn đề ở chỗ là Myanmar đã không còn quyền tự quyết.
Lịch thi đấu (VTV1 trực tiếp)
13h00: Lào – Malaysia 15h15 Việt Nam – Thái Lan
Cả Thái Lan và Việt Nam có vẻ muốn hẹn nhau ở cuộc so tài “thượng đỉnh”, trận tranh HCV. Thế nên, ít có khả năng cả hai dốc hết vốn đá một trận “vô bổ” vào chiều nay.
Thái Lan sẽ có những xáo trộn trong đội hình, họ sẽ xuất phát với những cầu thủ dự bị để giữ sức và giữ bài cho trận chung kết. Còn phía bên kia, HLV Trần Vân Phát có thể vẫn giữ bộ khung chính, nhưng sẽ có vài sự thay đổi nhỏ; chẳng hạn “lão tướng” Kim Chi và Mai Lan có thể được nghỉ ngơi.
Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là “võ đoán”; song dù kịch bản có xảy ra như thế nào đi nữa, đây khó có thể là một trận đấu kịch tính và căng thẳng giữa Thái Lan và Việt Nam.