thethaovanhoa.vn

HCV nội dung Kata đồng đội nữ: Chiến thắng của những “vai phụ”

11/12/2009 08:30 GMT+7

Chưa có nổi trọn vẹn một tháng tập luyện cùng nhau trước ngày khai mạc SEA Games 25, nhưng cả 2 tân binh Thanh Hằng lẫn Thu Hà đều bắt nhịp rất tốt với đàn chị Hoàng Ngân để mang về chiếc HCV nội dung kata đồng đội nữ.

(TT&VH) - Chưa có nổi trọn vẹn một tháng tập luyện cùng nhau trước ngày khai mạc SEA Games 25, nhưng cả 2 tân binh Thanh Hằng lẫn Thu Hà đều bắt nhịp rất tốt với đàn chị Hoàng Ngân để mang về chiếc HCV nội dung kata đồng đội nữ.

Sau khi SEA Games 24 kết thúc, ĐT kata nữ gần như phải làm lại từ đầu, bởi chỉ còn sót lại mỗi Hoàng Ngân, và dù “nữ hoàng kata Việt Nam” có tài năng đến mấy thì cũng không thể gánh nổi cả đội nếu như 2 vị trí còn lại không có trình độ tương đương với Ngân.

Vì thế, ban đầu BHL ĐT karate Việt Nam chỉ dự tính để Hoàng Ngân tham dự nội dung kata cá nhân, nhưng sau khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của 2 võ sỹ trẻ Nguyễn Thanh Hằng và Đỗ Thị Thu Hà, BHL ĐT Việt Nam đã quyết định đưa nội dung kata đồng đội nữ vào kế hoạch thi đấu tại SEA Games 25.

Khi Hoàng Ngân lần đầu tiên giành HCV SEA Games cách đây 6 năm, cả Thanh Hằng lẫn Thu Hà đều chưa có ý định sẽ lấy karate làm sự nghiệp của mình. Thậm chí, khi lọt vào mắt xanh của HLV Lê Tiến Nguyện và được đưa vào ĐT Hà Nội năm 2005, Thanh Hằng mới chỉ là cô học sinh cấp 2 ở một huyện ngoại thành Hà Nội và chưa có bất cứ khái niệm nào về karate.


 2 cô gái trẻ Thanh Hằng và Thu Hà (bìa phải) đã làm nên điều kì diệu khi cùng
Hoàng Ngân chiến thắng - Ảnh: QK


Giải thích lí do vì sao lại chấm Thanh Hằng, HLV Lê Tiến Nguyện cho biết: “Trong số tất cả những em không biết gì về karate mà tôi chọn để thực hiện các bài test trắc nghiệm khả năng, Thanh Hằng là người đạt điểm số cao nhất nên tôi đã lựa chọn Hằng”.

Cũng theo HLV Lê Tiến Nguyện, để có được một Thanh Hằng như bây giờ, HLV trẻ này đã phải chọn ra từ khoảng… 700 người, vì “mỗi năm tôi tuyển khoảng 2 lứa, mỗi lứa từ 2 tới 3 trăm người, nhưng phải trải qua cỡ 700 người mới có một VĐV như Thanh Hằng”.

Khác với Thanh Hằng, Thu Hà đến với karate sớm hơn, từ năm 2001, nhưng khi được HLV Lê Tiến Nguyện phát hiện ở giải Nhân Chính mở rộng hồi năm 2004 thì trình độ của Thu Hà cũng chỉ hơn người không biết gì về karate một chút.

Tuy nhiên, khi đến với karate chuyên nghiệp, nếu như Thanh Hằng chọn kata (quyền biểu diễn) mà không phải kumite (đối kháng) vì “sợ đau”, thì Thu Hà lại bị kata quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phải tới tháng 8 năm nay, BHL ĐT karate Việt Nam mới thu xếp cho Thanh Hằng và Thu Hà sang Nhật Bản trong 2 tuần để tập ghép với Hoàng Ngân, sau đó, Thanh Hằng và Thu Hà lại về nước, còn Hoàng Ngân tiếp tục ở lại Nhật Bản. Cách đây đúng một tháng, chính xác là vào ngày 11/11/2009, Hoàng Ngân mới từ Nhật Bản trở về Việt Nam để cùng Thanh Hằng và Thu Hà luyện tập chuẩn bị cho SEA Games 25.

Như vậy, tính tổng thời gian thì bộ ba này chưa có nổi 2 tháng trọn vẹn tập luyện cùng nhau, nhưng nếu chứng kiến bài thi bán kết và chung kết hôm qua của Hoàng Ngân-Thanh Hằng-Thu Hà thì có cảm giác như họ đã gắn bó với nhau từ rất lâu.

So với Hoàng Ngân, cả Thanh Hằng và Thu Hà đều trẻ hơn rất nhiều (Hoàng Ngân 25 tuổi, Thanh Hằng 19, còn Thu Hà 18-PV), và danh tiếng của Hằng và Hà thì không thể so được với đàn chị, nhưng 2 cô gái trẻ này đều không hề cảm nhận thấy sức ép từ tiếng tăm của Hoàng Ngân. Thu Hà kể rằng khi tập luyện cùng Hoàng Ngân đã được đàn chị chỉ bảo cho rất nhiều, còn Thanh Hằng thì tiết lộ, trong thời gian đầu mới “lắp ghép đội hình”, bản thân Hoàng Ngân còn phải tự kìm mình lại rất nhiều để cho 2 em còn theo kịp.


Đánh giá về Thanh Hằng và Thu Hà, Hoàng Ngân nói: “2 em còn trẻ nhưng rất cố gắng. Hiện tại sự kết hợp của chúng tôi đang trên đà rất tốt và nếu quyết tâm và được đầu tư hơn nữa thì sẽ đủ khả năng vươn ra thế giới chứ không phải chỉ ở phạm vi Đông Nam Á”.

Hoàng Anh (từ Vientiane)

Bên lề


- So với bài thi ở vòng bán kết, bài thi của ĐT kata nữ ở trận chung kết tốt hơn hẳn. HLV Lê Tiến Nguyện giải thích rằng do các VĐV Việt Nam chưa quen với thảm đấu tại SEA Games 25 (khi tập luyện ở nhà các VĐV Việt Nam dùng thảm của Nhật Bản hoặc Đài Loan, nhưng BTC SEA Games 25 lại sử dụng thảm đấu do Trung Quốc sản xuất), nên khi làm động tác không được “thật chân”. Tuy nhiên, đến trận chung kết thì khó khăn này đã được khắc phục để ĐT nữ kata Việt Nam lấy về chiếc HCV.

- Nhà thi đấu thể dục Chao Anuvong của Trung tâm Budo, nơi thi đấu của môn karate, có cơ sở hạ tầng rất đẹp, nhưng có “phiền toái” duy nhất là tất cả đều phải đi chân không, bỏ giày và dép ở ngoài cửa, trừ các trọng tài và khách VIP. Quy định này không lạ lẫm gì với người Lào, bởi phong tục của họ là vào nhà phải bỏ giày dép ngoài cửa.

- Hôm qua trong 4 nội dung kata, Thái Lan không có đại diện ở cả 4 trận chung kết, nhưng BHL ĐT karate Thái Lan vẫn cử người ghi hình cẩn thận tất cả các trận chung kết, trong đó Hoàng Ngân của Việt Nam nhận được sự quan tâm cực kỳ đặc biệt.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN