Jenny vốn là một chàng trai Lào 100%. Nhưng ngoài giọng nói và phía trước phẳng lỳ, chẳng ai dám nói anh là con trai. Anh hiện đang là hướng dẫn viên du lịch đắt khách tại SEA Games 25.

Có duyên, cao ráo, rất nữ tính, Jenny thực sự được
các đoàn khách du lịch Việt Nam coi là 1 cô gái và thường xuyên mời “cô” làm hướng
dẫn viên. Đáp lại sự ủng hộ đó, “cô” cũng rất nhiệt tình và tận dụng triệt để mọi
mối có thể. “Cô” cho biết, “cô” học tiếng Việt miền bắc nên nói khách nào cũng
nghe được.
Một trong những nguyên nhân khiến Jerry sẵn sàng chạy
cả ngày với khách đó là kiếm tiền để thực sự trở thành nữ giới thực sự.
“Cô”
cho biết, để thực hiện phẫu thuật, cần phải có ít nhất 4.000 USD. Hiện tại “cô”
mới chỉ có phân nửa và đang hi vọng sẽ sớm "cày" nốt được số tiền còn
lại, thậm chí dư ra một chút nhân dịp SEA Games này.
Nói về hướng dẫn viên đặc biệt này, anh Chương đến từ Đà Nẵng cho rằng, họ đúng là có cái khéo léo của con gái. "Khách khó tính đến mấy Jerry cũng chiều hoặc chọc cười được. Nhiều lúc mệt mỏi mà nói chuyện với cô ta là... phì cười, quên hết cả".

Nếu đến Lào, bạn có thể nhận thấy, đất nước này khá
thoáng đối với những người có giới tính thứ 3. Họ sống hiền lành và hòa nhập cộng
đồng, đồng thời luôn công khai về giới tính của mình.
M.T