thethaovanhoa.vn

Bóng bàn nam SEA Games 25: Nỗi đau Kiến Quốc

10/12/2009 10:30 GMT+7

Là cây vợt chủ lực của bóng bàn nam trong trận CK của bảng B với Thái Lan, song ở thời khắc quyết định, Kiến Quốc lại không còn là chính mình, khiến ĐT bóng bàn nam nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan.

(TT&VH) -  Lĩnh ấn tiên phong và là cây vợt chủ lực của bóng bàn nam trong trận chung kết của bảng B với Thái Lan, song đúng ở thời khắc quyết định, Kiến Quốc lại không còn là chính mình, khiến ĐT bóng bàn nam phải nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan.

Trong những lần chạm trán ở nội dung đồng đội nam giữa Việt Nam và Thái Lan, luôn là bộ ba Kiến Quốc-Nam Hải-Tuấn Quỳnh đối đầu với Phuchong-Phakpoom-Chaisit. Trong khi BHL ĐT Việt Nam luôn chọn Kiến Quốc làm cây vợt chủ lực thì bên phía Thái Lan thường có sự xáo trộn giữa hai anh em Phuchong và Phakpoom trong vai trò con át chủ bài. SEA Games 24 là người em Phakphom, còn hôm qua là người anh Phuchong.

Trận thua của Kiến Quốc là bi kịch của chính anh và BBVN

Vẻ như BHL Thái Lan đã đi nước cờ cao hơn. Và diễn biến thực tế trên sàn đấu hóa ra lại đúng như kế hoạch của người Thái. Kiến Quốc thắng séc 1 khó khăn, rồi thua lại ở 2 séc tiếp theo, trước khi san hòa 2-2.

Thuận đà hưng phấn tâm lí, Kiến Quốc bước vào séc 5 quyết định với phong độ rất tốt, khi dẫn Phuchong 3-0 rồi ít phút sau là 10-4. Với bản lĩnh của Kiến Quốc, cây vợt Đông Nam Á chính gốc duy nhất từng 2 lần tham dự Thế vận hội bằng cửa chính, không ai nghĩ rằng Kiến Quốc có thể để tuột mất thắng lợi, trừ Phuchong và BHL Thái Lan.

Khi cách biệt tỷ số đang là 10-4 nghiêng về Kiến Quốc, Thái Lan xin hội ‎ý và sau khi trở ra sàn đấu, Phuchong như hoàn toàn lột xác với một thứ vũ khí “sát thương” cực cao.

Để đánh vào tâm lí nôn nóng đang muốn dứt điểm nhanh để kết thúc séc đấu của Kiến Quốc, Phuchong chủ động “mớm” bóng cực xoáy để cài cho Kiến Quốc vụt bóng ra ngoài. Quả nhiên ngón đòn này đã phát huy hiệu quả, Kiến Quốc để Phuchong ghi liền 2 điểm rất nhanh để thu ngắn cách biệt xuống còn 6-10. Lúc này, BHL Việt Nam cũng xin hội ý để giảm bớt hưng phấn của Phuchong, nhưng đã quá muộn, chỉ trong thời gian rất ngắn, Phuchong đã san bằng cách biệt 10-10 trong sự sững sờ của Kiến Quốc cũng như BHL Việt Nam.

Đúng lúc này, Phuchong lại được cầm giao bóng và cây vợt Thái Lan không bỏ lỡ cơ hội ghi liền 2 điểm để giành chiến thắng 12-10 rất ngoạn mục, qua đó kết thúc trận đấu đầu tiên ở tỷ số 3-2 nghiêng về Thái Lan.

Thất bại của Kiến Quốc đã khiến toàn bộ ĐT bóng bàn nam Việt Nam bàng hoàng, và không có gì ngạc nhiên khi Nam Hải để thua chóng vánh Phakpoom ở trận thứ 2 với tỷ số 3-0. Chính Kiến Quốc sau đấy cũng thua nốt Phakphom với tỉ số 1-3.Chỉ có Tuấn Quỳnh thắng trước Chaisit (thắng 3-1), để có trận an ủi cho riêng anh.

Tan trận, các thành viên của ĐT bóng bàn Việt Nam ngồi như hóa đá trên ghế và hồi lâu sau mới đứng dậy ra về. HLV trưởng Lê Xuân Phong than thở: “Trận thua đầu tiên tai hại quá, làm ảnh hưởng tới tâm lý toàn đội ở các trận tiếp theo”, còn Kiến Quốc thì liên tục lắc đầu như thể không tin vào sự thực phũ phàng. Kiến Quốc chỉ biết lau mồ hôi không ngừng và thốt lên: “Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Không thể hiểu nổi”.

Với thất bại này, bóng bàn đồng đội nam Việt Nam gần như chắc chắn sẽ phải đối đầu với Singapore ở bán kết, và cơ hội lọt vào chung kết gần như bằng 0.
 
H.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN