2 HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam và đôi nam nữ đã nằm trong tính toán của chúng ta. Tuy nhiên, để cầm được HCV trong tay, tất cả đã phải trải qua lo lắng hồi hộp cho tới sự sung sướng
(TT&VH) – 2 HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam và đôi nam nữ đã nằm trong tính toán của chúng ta. Tuy nhiên, để cầm được HCV trong tay, tất cả đã phải trải qua lo lắng hồi hộp cho tới sự sung sướng
Ở nội dung quyền đồng đội nam chỉ có 4 đoàn tham dự, Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV. Được xếp thứ tự biểu diễn thứ 3, cả 3 võ sỹ Lê Trung Anh, Nguyễn Đình Toàn, Vũ Thanh Dương đều khẳng định được sự tự tin và đẳng cấp của mình bằng những động tác dứt khoát, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, đặc biệt là lột tả được “hồn” của bài thi khá hoàn hảo… Tất cả những người có mặt tại NTĐ Booyong (ĐHQG Lào) đã nghĩ đến chiếc HCV đầu tiên cho đoàn TTVN khi mà điểm số của chúng ta cao “chót vót” 8,73 điểm.
Những động tác đều tăm tắp của các nhà vô địch SEA Games nội dung
quyền đồng đội nam Taekwondo - Ảnh:QK
Tuy nhiên, điều không mong đợi đã đến ở bài biểu diễn thứ 2, Đình Toàn đã bị lỗi ở đông tác chân, bài thi thứ 2 chỉ đạt “vẻn vẹn” 8,2 điểm, thấp hơn cả đoàn Lào và Thái. Những toan tính về chiếc HCV bắt đầu lung lay dữ dội, khi bộ 3 Anthony, Brian và Pierre của Philippines bước lên thảm đấu và đạt số điểm 8,44 ở bài thi thứ nhất.
Trên khán đài, HLV Lê Minh Khương cùng các học tròn bắt đầu lo lắng và sốt ruột khi đội bạn bước vào bài thi thứ 2. Philippines đã có khởi đầu rất tốt, nhưng cũng như Việt Nam, vì mắc lỗi chân, họ bị tổ trọng tài trừ điểm xuống 8,3. Đương nhiên, chúng ta chỉ còn chờ khoảnh khắc ấy để nhảy lên và reo hò.
Cảm giác lo lắng hồi hộp lại hiện về trong buổi chiều ở nội dung quyền đôi nam nữ. Ở nội dung này có 6 đoàn tham gia. Hai nhà ĐKVĐ thế giới Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú được kì vọng sẽ “rinh” tiếp chiếc HCV thứ 2 cho đoàn TTVN, bởi trước đó “bộ 3” Châu Tuyết Vân, Dương Thị Huỳnh Mai và Nguyễn Thị Ngân đã phải ngậm ngùi nước mắt nhận tấm HCĐ nội dung đồng đội nữ.
Nhưng mọi thứ không dễ cho những nhà ĐKVĐ thế giới khi mà những con số đều được chấm bằng cảm tính, đặc biệt là nó lại diễn ra ở một giải khu vực. Điều đó là có cơ sở khi lượt thứ 3, 2 võ sỹ Hassard và Naravich (Thái Lan) đã có bài thi đầy ấn tượng để tổng số điểm 17,16.
Đến lúc này, mọi áp lực đều đè nặng lên HLV Lê Minh Khương và 2 học trò Đình Toàn và Minh Tú. Tuy nhiên, những nỗi lo lắng đó đã bị xua tan, khi Toàn và Tú không thể chính xác và hoàn hảo hơn để đạt 8,8 điểm trong bài thi quyền thứ nhất. Với trạng thái hưng phấn, bộ đôi này đã hoàn thành xuất bài thi thứ 2 giành 8,6 điểm để giành chiếc HCV thứ 2 cho TTVN.
Sau phút đăng quang của các học trò, đứng trong vòng vây của giới truyền thông HLV Lê Minh Khương không giấu được cảm xúc: “Quả thật là rất hồi hộp, thời gian hình như rất dài, nhưng tôi biết các học trò của tôi sẽ làm được. Và điều đó đã trở thành sự thật. Cá nhân tôi, cũng như học trò đều tự hào và hạnh phúc với 2 chiếc HCV đầu tiên. Càng đặc biệt vì nó là những HCV đầu tiên của đoàn TTVN. Hy vọng đây là “phát pháo” tốt đẹp của môn Taekwondo và đoàn TTVN…”
Môn Taekwondo sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12, trong đó đoàn Việt Nam chỉ còn tham dự các nội dung đối kháng và đặt chỉ tiêu giành khoảng 2 HCV.
ĐAM SAN (từ Vientiane)