thethaovanhoa.vn

U23 Việt Nam đi chùa hái lộc

09/12/2009 10:34 GMT+7

Chiều qua (8/12), sau khi buổi tập buổi sáng kết thúc chóng vánh, HLV Calisto đã dẫn các học trò đi chùa cầu may. Điểm đến là chùa Thạt Luổng, ngôi chùa hoành tráng nhất xứ sở Triệu voi.

(TT&VH) - Lào vẫn được gọi là xứ sở chùa tháp, cũng rất thiêng. Chiều qua (8/12), sau khi buổi tập buổi sáng kết thúc chóng vánh, HLV Calisto đã dẫn các học trò đi chùa cầu may. Điểm đến là chùa Thạt Luổng, ngôi chùa hoành tráng nhất xứ sở Triệu voi, đại bản doanh của Trung ương Hội Phật giáo Lào…

Bí mật bị bại lộ

Theo kế hoạch, đúng 15h00, toàn bộ thành viên của U23 Việt Nam sẽ lên xe buýt: Thạt Luổng thẳng tiến. Nhưng đến 15h7’, đội bóng mới lên xe (qua thông báo của các thành viên trong đội). Khoảng hơn 1h đồng hồ thắp nhang, cầu khấn phúc lành – vận may, đội bóng trở lại xe buýt.

U23 VN đã có ngày đi Chùa cầu may và cũng là để thư thái - Ảnh:QK

Không một thành viên nào được“tiết lộ” chuyện đội bóng đi chùa hái lộc. Ai phạm, sẽ bị thầy “Tô” phạt ngay. Cũng dễ hiểu, bởi chẳng ai la toáng lên rằng, hôm nay tôi đi lễ Phật cả. Như thế là mất thiêng! Tuy nhiên, khi HLV Calisto và “đoàn tùy tùng” vừa bước xuống xe buýt thì đã có gần chục phóng viên Việt Nam túc trực ở đó. Đến nước này thì HLV Calisto cũng phải “ngoảnh mặt làm ngơ”.

Được hay, ở Việt Nam, HLV Calisto cũng rất chịu khó đi chùa. Khi thì đi Đền Hùng, lúc lại thấy ông ở tận Bút Tháp – Bắc Ninh, cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Người buôn bán đi chùa hái lộc, còn HLV Calisto đi chùa để cầu phúc, cầu may.

Xả trại

Sau khi rời Thạt Luổng, xe buýt chở đội bóng đến Trung tâm Vientiane. Toàn đội được hiệu lệnh xả trại, trừ BHL, ai muốn đi mua sắm hay tham quan thủ đô Lào, cứ xin mời. Gần 2 tiếng đồng hồ “bát phố”, mua sắm, uống cafe, toàn bộ đội bóng tập hợp ở Nhà hàng Sen-chămpa, để ăn bữa tối. Có cả những quan chức VFF và CLB doanh nhân người Việt ở Lào đến giao lưu.

Bầu không khí rất thoải mái. Lần đầu tiên kể từ ngày tập trung cho SEA Games 25, các cầu thủ được phép mặc đồ tự chọn. Phần lớn đều quần jean áo sơ-mi. Đi đến đâu, U23 Việt Nam cũng gây được sự chú ý của mọi người. Người hâm mộ có dịp chụp hình lưu niệm thỏa thích. “Đắt hàng” nhất vẫn là HLV Calisto, tiền đạo Phan Thanh Bình và đội trưởng Phạm Thành Lương. Một buổi “dã ngoại” cần thiết trước khi chúng ta có những tính toán cho chặng được tiếp theo. Vinh quang chỉ cách U23 Việt Nam 2 bước chân nữa.

Tính cách của HLV Calisto rất rõ ràng: cứ chơi thoải mái nhưng vào việc thì phải quyết tâm, nghiêm túc và kỉ luật! Hôm nay, đội bóng sẽ trở lại với guồng quay của chiến dịch săn Vàng.
 
THẢO NGUYÊN (từ Vientiane)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN