thethaovanhoa.vn

“Chung kết” bảng B bóng bàn SEA Games 25 Việt Nam – Thái Lan: Trả nợ Korat!

09/12/2009 09:01 GMT+7

2 năm trước, ĐT bóng bàn nam Việt Nam đã bất ngờ hứng chịu thất bại 1-3 trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết nội dung đồng đội nam. Đây là một thất bại có phần oan uổng.

(TT&VH) -  2 năm trước, ĐT bóng bàn nam Việt Nam đã bất ngờ hứng chịu thất bại 1-3 trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết nội dung đồng đội nam. Đây là một thất bại có phần oan uổng, bởi khi đó một loạt trụ cột của chúng ta như Tuấn Quỳnh, Nam Hải đều chơi dưới sức, hay nói cách khác là chúng ta tự thua chứ không phải Thái Lan hay hơn mà giành chiến thắng.

Năm nay, ĐT bóng bàn nam Việt Nam gặp lại Thái Lan ngay ở vòng bảng, và dù đây chỉ là một trận đấu vòng loại, nhưng nó lại có tính chất quan trọng chẳng khác nào trận chung kết, bởi đội nào thắng gần như sẽ giành được ngôi nhất bảng và có khả năng tránh được Singapore ở bán kết. Tại SEA Games 24, Singapore đã lấy trọn vẹn cả 7 chiếc HCV của bóng bàn, trong đó ĐT nam Singapore từng đè bẹp Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 3-0, nên cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều không muốn chạm trán Singapore quá sớm.

2 năm trước, chỉ có Kiến Quốc thắng được 1 trận - Ảnh: Quốc Khánh

Bản thân HLV trưởng ĐT bóng bàn nam Việt Nam Lê Xuân Phong cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã xác định phải cố gắng vượt qua Thái Lan thì mới giành được vị trí nhất bảng để thuận lợi hơn trong vòng đấu chéo”. Mong muốn là như vậy, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác, bởi tâm lí thi đấu không ổn định vẫn là hạn chế cố hữu từ bao lâu nay của các cây vợt Việt Nam.

Năm nay, ngoài Đoàn Kiến Quốc, Nguyễn Nam Hải và Trần Tuấn Quỳnh, bóng bàn nam Việt Nam còn có thể đặt hy vọng vào Đinh Quang Linh, cây vợt đã giành chức vô địch đơn nam ở giải các đội mạnh toàn quốc và giải VĐQG năm 2009. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục đặt niềm tin vào Chaisit Chaitat và anh em nhà Sanguasin, Phakpoom và Phuchong, những đối thủ đã quá quen thuộc với bóng bàn Việt Nam trong gần một thập kỷ qua.

Tại nội dung bán kết đồng đội nam SEA Games 24, chỉ Kiến Quốc thắng được trận đầu trước Phakpoom, còn sau đó cả chính Quốc lẫn Tuấn Quỳnh và Nam Hải đều phải gác vợt trước Phuchong và Chaisit. Hy vọng rằng ở SEA Games 25 khi đối thủ không còn lợi thế sân nhà, Kiến Quốc, Nam Hải, Tuấn Quỳnh và Quang Linh sẽ phát huy được ưu thế về kinh nghiệm của mình để giành phần thắng.
 
T.Hương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN