Bayern buộc phải chiến thắng ngay trên đất Italia, nhưng sức ép phải thắng bằng mọi giá luôn là một con dao hai lưỡi.
(TT&VH) - Bayern buộc phải chiến thắng ngay trên đất Italia, nhưng sức ép phải thắng bằng mọi giá luôn là một con dao hai lưỡi. Trong điều kiện phong độ lý tưởng, đó có thể là thứ vũ khí hữu hiệu. Trong bối cảnh đội ngũ vẫn đang sứt mẻ và sự hiệu quả trong những điều chỉnh chiến thuật của Louis Van Gaal mới chỉ phát huy trước những đối thủ “hạng lông”, Bayern có thể bị “tiêu diệt” nếu nỗi ám ảnh phải thắng ấy trở thành một đức tin mù quáng.
Sự trở lại của Arjen Robben đem lại sự đầy đặn về mặt nhân sự, nhưng có thể phá vỡ kết cấu chiến thuật của sơ đồ “kim cương” mà Van Gaal đã áp dụng trong “Tuần lễ vàng” (với ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường) vừa qua. Tiền vệ cánh người Hà Lan là một lựa chọn lý tưởng để bổ sung cho sức công phá, và sự có mặt của anh trong bối cảnh Bayern rất cần bàn thắng (để chiến thắng) có vẻ như là một điều rất logic. Thế nhưng, “viên kim cương” hiện tại cũng có thể vỡ vụn bởi khả năng hỗ trợ phòng ngự yếu ớt của Robben. Tất nhiên, sự mạo hiểm khi đội bóng đang bị dồn vào thế cùng đường là cần thiết, nhưng ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lý trí vẫn phải tồn tại.
Sự trở lại của Arjen Robben (ngoài cùng bên phải) có thể phá vỡ kết cấu chiến thuật
của sơ đồ “kim cương” mà Van Gaal đã áp dụng
Trước một đối thủ đẳng cấp cao như Juventus, Bayern dù ở thế cùng đường càng phải giữ được cái đầu lạnh. Điều khó khăn cho sự lựa chọn của họ: Ồ ạt lao lên là tự sát, nhưng quá thận trọng và không biết nắm lấy thời điểm để tập trung ra đòn thì cũng chỉ mang tính chất “ve vuốt” đối thủ mà thôi. Điểm tựa chiến thuật hiện tại: Sơ đồ “kim cương” không đem đến sự lấn lướt cho đội quân của Van Gaal trước những đối thủ yếu hơn, nhưng nó đang giải quyết rất tốt những phương án làm bàn có tính thời điểm. Trong những chiến thắng gần đây trước Haifa, Hannover và Gladbach, Bayern thậm chí còn bị ép sân, nhưng khi nào họ bung sức là có bàn thắng, và hầu hết là những pha “tập kích” hết sức đơn giản, ngắn gọn. Rất ít đường chuyền, nhưng thường bóng luôn ở vị trí thuận lợi và gần cầu môn nhất cho các chân sút dứt điểm.
Đó là điểm mạnh mà Bayern có thể phát huy để mong tìm bàn thắng trên đất Italia. Tất nhiên, họ vẫn phải biết gia tăng sức ép nếu Juventus tỏ ra quá cầu toàn. Nhưng đừng mong điều ấy sẽ xuất hiện suốt 90 phút, bởi đại diện Italia có lẽ cũng hiểu rằng đá với tư tưởng cầu hòa là tự sát. Khi Juventus “lợi dụng” ưu thế sân nhà để tấn công, Bayern sẽ có cơ hội. Vấn đề quyết định thành công ở đây chưa hẳn là sự trở lại của Robben, mà là tính thời điểm trong các pha làm bàn của đội bóng xứ Bavaria trong giai đoạn vừa qua liệu có tiếp tục hữu dụng trước một đối thủ như Juventus? “Bà đầm già” tất nhiên không phải là những Haifa, Gladbach hay Hannover...
An Ngọc Linh