thethaovanhoa.vn

13h00, ĐT nữ Việt Nam – Myanmar: Cuộc chiến hoa hồng

08/12/2009 07:58 GMT+7

Myanmar chỉ còn một con đường là phải thắng nếu muốn đi đến trận cuối cùng. Còn Việt Nam, nếu thất bại, chúng ta cũng có thể sẽ bị đẩy vào thế tựa lưng vào tường.

(TT&VH) – Myanmar chỉ còn một con đường là phải thắng nếu muốn đi đến trận cuối cùng. Còn Việt Nam, nếu thất bại, chúng ta cũng có thể sẽ bị đẩy vào thế tựa lưng vào tường.

Mới chỉ có vẻn vẹn 2 điểm sau 2 lượt trận, nếu để thua trận gặp Việt Nam vào chiều nay, cánh cửa vào chung kết sẽ đóng sập với Myanmar; thế nên trận đấu này được Myanmar coi như một trận “sinh – tử”. Phía Việt Nam, đã có được 3 điểm làm vốn bởi vậy 1 điểm trong lượt trận thứ 2 cũng không phải là điều quá tệ với thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Chiến thắng sẽ lại đến với các tuyển thủ nữ VN (phải) - Ảnh:QK

Việt Nam và Myanmar đều “đi guốc trong bụng nhau”, nhưng khoảng vài năm đổ lại, bóng đá nữ Myanmar đã thụt lùi đáng kể và họ thường tỏ ra lép vế trong cuộc đối đầu trước các đồng nghiệp nữ Việt Nam.

Lịch thi đấu môn bóng đá nữ (8/12, VTV1 trực tiếp)

13h00: Việt Nam – Myanmar

15h15: Lào – Thái Lan
Chờ thêm cú sốc của nữ Lào

Cầm chân Myanmar với tỷ số 1-1, những cô gái của xứ sở những điệu múa “Lăm vông” đã khiến không ít người phải “sốc” với sự tiến bộ vượt bậc của mình. Thế nên, trận đấu chiều nay với Thái Lan, các CĐV của Lào kì vọng đội bóng của mình sẽ tiếp làm nên điều kì diệu tại SEAGames 25. Trong khi ấy, Thái Lan có 4 điểm sau 2 trận, cũng rất cần một chiến thắng.
Đang ở thế đường cùng, Myanmar buộc phải dốc hết “vốn” để chơi một trận sống còn. Điều này sẽ mang lại đôi chút lợi thế cho thầy trò HLV Trần Vân Phát, ít nhất là trong việc chủ động và điều tiết lối chơi.

Lấy “nhu” thắng “cương”, có thể tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công. Minh Nguyệt sẽ được xuất phát ngay từ đầu thay cho Lê Thị Oanh; tốc độ và khả năng càn lướt của Nguyệt, cộng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của lão tướng Kim Chi, nếu có đất dụng võ, những pha phản công của Việt Nam sẽ chính là những đường kiếm kết liễu đối phương.

Tất nhiên, trước khi tìm được con đường vào khung thành Myanmar, những cô gái Việt Nam phải tính đến phương án xây chắc hàng thủ. Trách nhiệm được đặt lên đôi vai của đội trưởng Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Văn Thị Thanh và Kim Hồng. Họ sẽ phải ngăn chặn được bước chân nhanh như “con chim cắt”, khả năng chớp thời cơ cực nhanh của tiền đạo Khin Malar Lun (10) người lập cú đúp trong trận đấu với Thái Lan, cùng với người đá cặp My Nilar Htwe (9) trên hàng công.

Nếu vô hiệu hóa được bô đôi này, thì coi như tuyển nữ Việt Nam đã thành công một nữa. Công việc còn lại là chờ vào khả năng “nhả đạn” của hàng công. Hoặc chí ít chúng ta sẽ vui vẻ với một điểm trước khi bước vào 2 trận còn lại với người Thái và đội chủ nhà Lào.
 
Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1
 
BXH tạm thời
 
 

Vị trí

Đội

Điểm

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/S

1

Thái Lan

4

2

1

1

0

16-2

2

Việt Nam

3

1

1

0

0

8-0

3

Myanmar

2

2

0

2

0

3-3

4

Lào

1

1

0

1

0

1-1

5

Malaysia

0

2

0

0

2

0-22



ĐAM SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN