thethaovanhoa.vn

Mỉm cười giữa bao giọt nước mắt

08/12/2009 08:40 GMT+7

Người ta nói rằng, không ai có quyền lựa chọn cách mình sinh ra, vậy thì hãy chọn cách ra đi sao cho xứng đáng.

(TT&VH) - 1. “Bố bị tai nạn trên đường về quê. Người ta đưa vào cấp cứu ở bệnh viện HT. Công an vừa gọi” - anh buông điện thoại hốt hoảng thông báo. Hai đứa vội vàng mặc quần áo, rồi phóng xe đi luôn sau khi đã nhét vào ví vài triệu bạc.

Bố đã tỉnh, nhưng ở bên cạnh thái dương có một vệt máu bầm, bác sĩ đang chuẩn bị đưa vào chụp X-quang.

Ngồi ngoài phòng chờ với tâm trạng lo âu khủng khiếp, bỗng dưng nghe thấy từ hành lang nào đó phía dưới một tiếng khóc não nùng. Những câu: “Ối trời đất ơi! Không không!...” và nhiều giọng nói líu ríu không thành câu nữa vang khắp tòa nhà.

Rùng mình. Thấy rằng mình vẫn còn may mắn hơn người ta biết bao nhiêu.


Ảnh có tính minh họa

Người kém may mắn hơn bố ấy, cuối cùng được xếp nằm viện cùng phòng với bố trong khoa thần kinh. Đó là một gã thanh niên 27 tuổi. Liệt toàn thân, đại tiểu tiện lúc nào không biết, bố mẹ phải luôn luôn túc trực bên cạnh.

Lý do nhập viện là bởi vì trước đó biết cáu giận cha mẹ chuyện gì, gã đã húc đầu vào tường định tự tử. Rủi thay cái mạng gã lớn, nên thay vì chết luôn đi cho rảnh nợ, gã bị chấn thương đốt sống cổ và thành ra như thế này...

Nhìn cảnh hai ông bà già tóc bạc lụi cụi  chăm con, và gương mặt gã thanh niên nằm đó thẫn thờ, tôi không hiểu nổi tại sao trên đời lại có hạng người nông nổi đến thế.

2. Vì đặc điểm của công việc, tôi hay phải đi dự những đám ma người dưng. Trong số đó có những đám ma trở thành nỗi ám ảnh...

Đám thứ nhất của một anh thanh niên. Lúc ném nắm đất xuống mồ cho anh, một bác nói: “Cháu chết vậy uổng công mẹ sức cha, hai mươi mấy năm trời mẹ cha dưỡng dục cháu trả ơn vậy à?”...

Một đám ma khác, cũng đám ma một anh thanh niên, nghe thấy một bà bảo: “Cậu thì không được lạy cháu”. Ông cậu đáp lời: “Thôi lâu lắm rồi chả gặp nó, lạy nó một lạy, mày ngu thì chết thôi cháu ơi”.

Những người thanh niên ấy đều trẻ, thậm chí rất trẻ. Và những người thanh niên đấy đều chết vì HIV.

3. Những câu chuyện về cái chết vẫn còn nhiều, rất nhiều...

Người ta nói rằng, không ai có quyền lựa chọn cách mình sinh ra, vậy thì hãy chọn cách ra đi sao cho xứng đáng. Người ta cũng nói rằng, khi sinh ra mình là người duy nhất khóc giữa biết bao nhiêu nụ cười tươi chào đón rạng rỡ, vậy thì hãy sống làm sao để đến khi chết đi, mình có thể mỉm cười thanh thản giữa biết bao giọt nước mắt thương tiếc tiễn đưa.

Teppi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN